Rất nhiều du khách khi ghé thăm Philippines đều muốn quay lại vì vẻ đẹp thiên nhiên và sự thân thiện của con người nơi đây. Quốc đảo này có nhiều bãi biển tuyệt đẹp, ẩm thực ngon lành và người dân rất hiếu khách. Những ai đã từng ghé thăm quốc đảo xinh đẹp này đều mang về những kỷ niệm không thể nào quên. Nhưng, một du khách Nhật vẫn tiếp tục ghé thăm đảo quốc này, không phải vì những địa danh xinh đẹp, mà vì để giúp những con người anh đã yêu mến nơi đây.

Philippines là một quốc đảo được tổ hợp 7100 hòn đảo lớn nhỏ. Mẹ thiên nhiên đã bạn tặng cho nước này những bãi biển, những hồ nước làm mê mẩn lòng người. Nhưng Philippines cũng phải hứng chịu thiên tai như: mưa bão triền miên, động đất, núi lửa phun trào. Chính vì thế, nhiều người dân ở đây cũng phải vật lộn với khó khăn và nghèo đói.
Bạn là một khách du lịch, bạn sẽ thăm thú ở những nơi phong cảnh đẹp, hay các khu nghỉ dưỡng sang trọng. Điều đó là tất nhiên, chẳng ai muốn đi thăm quan ở những khu ổ chuột tại đây cả?
Nghèo đói đã trở thành 1 trong những vấn đề lớn nhất của Philippines và tỉ lệ người nghèo lại tăng thêm hằng năm. Ngày càng nhiều người hơn nữa phải ăn xin ngoài đường chỉ để kiếm 1 bữa ăn trong ngày. Vài người còn ráng đi một quãng đường dài tới nơi giới thượng lưu sinh sống hoặc hay lui tới, mong rằng sẽ có ai đó rủ lòng thương mà bố thí cho họ ít tiền lẻ. Nhưng ít ai sẵn lòng giúp đỡ những mảnh đời đói khổ này. Họ bị lờ đi như thể họ không tồn tại trên cõi đời này vậy. Hoàn cảnh túng quẫn, chỉ để kiếm được bữa ăn cho gia đình, nhiều người vô gia cư ở đây đã bước vào con đường trộm cắp, lừa đảo tầng lớp giàu có hơn.
Chàng trai người Nhật tên là Takashi Castillo từ Shibuya, Tokyo, đến thành phố Cebu, Philippines, để thăm thú cảnh quan, nhưng những gì anh chứng kiến không hề như anh tưởng tượng. Trên những đường phố ở Cebu đầy rẫy những người vô gia cư xếp hàng để xin ăn. Một số còn ngủ trên vỉa hè như thể họ không còn có nơi nào để về. Điều này khiến cho những nhà hoạch định chính sách ở thành phố này rất đau đầu, vì họ muốn xây dựng Cebu thành 1 điểm đến lý tưởng của Philippines.

Còn với Takashi, anh rất thương những người dân nghèo khổ này. Dù không chỉ giúp được một phần nhỏ bé, nhưng anh vẫn muốn ra tay giúp đỡ những ai có thể. Anh giúp đỡ bằng cách cho họ ăn uống, vì anh thường xuyên qua lại giữa Nhật và Manila. Với Takashi Castillo, lý do anh trở lại Philippines là để giúp nhiều người nghèo ở đây chứ không phải là đi nghỉ dưỡng như những khách du lịch khác.

Mọi người có thể xem trang Facebook của anh, rất nhiều bức ảnh được anh chia sẻ khi đang ở cùng những người Philippines nghèo khổ trên các con đường của thành phố Cebu.

Trên 1 status Facebook, Takashi nói, “Làm ơn hãy kiên nhẫn cho đến khi tôi thành công. Dù gì đi nữa, tôi muốn giúp những người vô gia cư và tôi muốn thay đổi Philippines. Nhưng đừng quên 1 điều! Ăn uống là điều cấp thiết đối với những người phải làm việc. Tôi thích những người luôn cố gắng vượt lên số phận. Hãy nghĩ về những người không đủ ăn mỗi ngày… Điều quan trọng nhất là ăn để sống chứ không phải sống để ăn.”

Takashi đã lên kế hoạch quay trở lại Philippines để tiếp tục giúp nhiều người hơn nữa đang cần anh. Anh đã làm rung động trái tim những người theo dõi những nỗ lực của anh trên Facebook – họ rất ngạc nhiên về sự chân thành và tấm lòng vàng của anh. Nhờ có những người như anh Takashi, mà chúng ta hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa như anh, với sự chân thành và tấm lòng đầy yêu thương.
Video: Cảm kích trước lòng tốt của anh, người đàn ông vô gia cư cũng muốn dành tặng một bất ngờ thú vị…
Quá Nhi
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.