Thứ Năm, 01/06/2017 | 20:39

Một chàng trai đi dã ngoại vô tình phát hiện một sinh vật kỳ quái bên trong khe đá, “tên nhóc” này lúc ấy cuộn tròn cắn lấy đuôi của mình, ngoại hình trông thật kỳ dị khiến anh cảm thấy rất tò mò.

Chàng trai nhặt được ‘sinh vật truyền thuyết’ có giá trị cao và quyết định khâm phục

Đầu của nó trông giống đầu rồng, chẳng lẽ là sinh vật đến từ ngoài hành tinh? Trông còn khá dễ thương nữa.

Chàng trai nhặt được ‘sinh vật truyền thuyết’ có giá trị cao và quyết định khâm phục

Sau khi về nhà tìm hiểu mới biết đây là một con rồng nhỏ, tên khoa học gọi là “thằn lằn Armadillo”, bề ngoài hung dữ, toàn thân bọc giáp như chiếc mũ sắt, nhưng thực tế thân dài không đến 20 cm, không độc và vô hại. Chúng rất nhút nhát, lúc gặp nguy hiểm sẽ cuộn tròn cắn cái đuôi của mình để trốn tránh kẻ thù.

Chàng trai nhặt được ‘sinh vật truyền thuyết’ có giá trị cao và quyết định khâm phục

Thật là đáng yêu, cầm trong tay con vật nhỏ xinh, muốn mang về nuôi trong nhà.

Chàng trai nhặt được ‘sinh vật truyền thuyết’ có giá trị cao và quyết định khâm phục

Chúng có thể sử dụng tư thế cuộn tròn để nhanh chóng lăn xuống núi, bỏ trốn mất hút.

Cách chạy trốn này rất giống loài động vật có vú là Armadillo (con ta tu), cho nên tên gọi của nó là thằn lằn Armadillo.

Chàng trai nhặt được ‘sinh vật truyền thuyết’ có giá trị cao và quyết định khâm phục

Loại thằn lằn này thường sinh sống trong nhiều sa mạc đá, gặp phải chim ăn thịt liền ẩn núp vào trong khe đá, chủ yếu phân bố ở Nam Phi.

Nam Phi là một quốc gia bảo hộ động vật, các nước khác rất khó nhập khẩu hợp pháp, thỉnh thoảng mới xuất hiện một vài con xuất hiện trên thị trường vật nuôi, cho nên giá của chúng rất đắt.

Có vẻ như chàng trai nhặt được kho báu, nhưng anh đã quyết định thả nó trở về với ngôi nhà thiên nhiên của mình..

Video: Vẽ rồng điêu luyện 

Huy Hoàng

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook