Thứ Ba, 28/02/2017 | 04:26

Năm 1973, người đàn ông có tên Ricardo Bofill đã phát hiện ra một nhà máy xi măng cũ nát bị bỏ hoang ở Barcelona, Tây Ban Nha. Nhận thấy tiềm năng về vị trí của nơi đây, ông đã bỏ tiền mua lại nhà máy và cải tạo nó thành một tòa nhà vô cùng sang trọng.

Khung cảnh hoang tàn ban đầu của nhà máy khi kiến trúc sư Ricardo mua lại vào năm 1973.

Chàng trai ‘hô biến’ nhà máy xi măng cũ nát thành biệt thự siêu sang trọng

Sau hơn hai năm tu sửa, nhà máy bỏ hoang đã biến thành một tòa nhà có kiến trúc vô cùng độc đáo. Khung cảnh bên ngoài tòa nhà rất tuyệt vời và nổi bật. Ricardo thiết kế một khu vườn rộng lớn bao quanh khiến cảnh vật nơi đây thêm tươi mát, xinh đẹp, phá bỏ hoàn toàn sự nặng nề, trống trải và bụi bặm của nhà máy cũ.

Chàng trai ‘hô biến’ nhà máy xi măng cũ nát thành biệt thự siêu sang trọng

Chàng trai ‘hô biến’ nhà máy xi măng cũ nát thành biệt thự siêu sang trọng

Tổng diện tích mặt bằng của nhà máy là hơn 3100m².

Chàng trai ‘hô biến’ nhà máy xi măng cũ nát thành biệt thự siêu sang trọng

Ricardo Bofill cải tạo lại nhà máy với mục đích biến nó thành trụ sở của công ty kiến trúc Taller de Arquitectura, tuy nhiên, trong tòa nhà cũng có phòng khách và phòng ngủ được ông thiết kế riêng cho chính mình. Ông chia sẻ: “Để trở thành một kiến trúc sư, bạn phải thấu hiểu không gian và biết cách sắp xếp. Ngoài ra, việc nắm bắt sở thích, thị hiếu của con người cũng rất quan trọng bởi nó sẽ giúp bạn có những thiết kế sao cho phù hợp. Đây là những điều cần thiết mà các kiến trúc sư phải nắm rõ nếu muốn đóng góp và ghi dấu ấn trong ngành này“.

Chàng trai ‘hô biến’ nhà máy xi măng cũ nát thành biệt thự siêu sang trọng

Chàng trai ‘hô biến’ nhà máy xi măng cũ nát thành biệt thự siêu sang trọng

Một số kiến trúc phức tạp, rườm rà ban đầu đã được phá bỏ. Hiện giờ, tòa nhà được cải tiến thành các phòng chức năng phục vụ cho công việc bao gồm phòng thí nghiệm mô hình, kho, thư viện, phòng chiếu và một không gian khổng lồ được Ricardo đặt tên là “The Cathedral” – dùng làm phòng triển lãm.

Chàng trai ‘hô biến’ nhà máy xi măng cũ nát thành biệt thự siêu sang trọng

Từng chi tiết nhỏ đều được Ricardo tỉ mỉ lựa chọn, phối hợp với nhau hài hòa nhưng cũng rất nổi bật. Bên cạnh những món nội thất hiện đại, một phần nguyên bản, thô mộc của thiết kế cũ như trần, tường cũng được giữ lại để tạo nên sự độc đáo.

Chàng trai ‘hô biến’ nhà máy xi măng cũ nát thành biệt thự siêu sang trọng

Phòng khách được bài trí hiện đại, tươi mới trên nền tường mộc cũ.

Chàng trai ‘hô biến’ nhà máy xi măng cũ nát thành biệt thự siêu sang trọng

Một vài căn phòng khác lại mang vẻ đẹp thanh lịch, trang nhã, nhưng cũng rất bí ẩn, quyến rũ. Khi đến tham quan kiệt tác này, ta có cảm giác đang được du hành qua nhiều thế giới khác nhau vì mỗi không gian đều có vẻ cuốn hút độc đáo của riêng mình.

Chàng trai ‘hô biến’ nhà máy xi măng cũ nát thành biệt thự siêu sang trọng

Chàng trai ‘hô biến’ nhà máy xi măng cũ nát thành biệt thự siêu sang trọng

Chàng trai ‘hô biến’ nhà máy xi măng cũ nát thành biệt thự siêu sang trọng

Tuệ Nhi tổng hợp

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook