Thứ Tư, 31/05/2017 | 08:08

Gần đây, trên Facebook lưu truyền rộng rãi câu chuyện chàng trai Chiku ở Đài Nam, Đài Loan đi câu cá gặp phải hiện trường vụ án khủng khiếp. Một ‘đầu người’ chết đuối nổi lên mặt cống nhưng khuôn mặt ngửa, và  đôi mắt vẫn mở.

Vài ngày trước, trong buổi câu cá đêm, khi đi qua đoạn cống nước chàng trai Chiku rất hoảng loạn vì phát hiện đầu của một xác chết nổi lên mặt nước.

Chàng trai đi câu cá ban đêm bỗng thấy ‘hiện trường vụ án’, trấn tĩnh lại, cuối cùng cũng vớt được ‘thi thể’ lên

Sau khi bình tĩnh lại, anh Chiku tiến lại gần quan sát kỹ hơn. Thì ra đó là một con búp bê bơm hơi bị bỏ đi.

Chàng trai đi câu cá ban đêm bỗng thấy ‘hiện trường vụ án’, trấn tĩnh lại, cuối cùng cũng vớt được ‘thi thể’ lên

Dù chưa hoàn hồn sau cú dọa của con búp bê, chàng trai vẫn vui vẻ chụp bức ảnh đăng lên Facebook với dòng chú thích: “Câu được nàng tiên cá.”

Chàng trai đi câu cá ban đêm bỗng thấy ‘hiện trường vụ án’, trấn tĩnh lại, cuối cùng cũng vớt được ‘thi thể’ lên

Không ngờ ngay sau khi đăng tải, bức ảnh đã thu hút được làn sóng bình luận của cộng đồng mạng, “Đi câu cá đêm gặp chuyện này thực sự rất đáng sợ”, “Nghi can giết người… “, “Sợ không dám ra khỏi nhà vào ban đêm luôn”, “Một kỷ niệm đáng nhớ phải không anh bạn”,… và còn nhiều bình luận khác nữa.

Những con búp bê bơm hơi chỉ nhìn thoáng qua cũng đã đủ sợ hãi rồi, huống chi gặp vào ban đêm đúng không các bạn.

Chàng trai đi câu cá ban đêm bỗng thấy ‘hiện trường vụ án’, trấn tĩnh lại, cuối cùng cũng vớt được ‘thi thể’ lên

Video: Em bé đã chết cách đây 300 năm nhưng các bác sĩ ‘đào’ em lên để tìm hiểu một bí mật kinh hoàng

Hải Yến

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook