Thứ Hai, 16/01/2017 | 15:54

Chẳng hề sợ hãi khi phải chia sẻ hơn một nửa lá gan của mình cho người khác, Chris đã không nghĩ rằng chỉ một năm sau, cuộc đời anh đã hoàn toàn thay đổi…

Tất cả bắt đầu vào tháng 1/2015, khi anh chàng Chris Dempsey nghe một đồng nghiệp kể về thành viên trong gia đình mình đang chờ được ghép gan. Theo đó, vào tháng 3/2014, cô gái Heather Krueger bị chẩn đoán ung thư gan giai đoạn 4, và cần phải ghép tạng để có thể sống sót.

Chàng trai cho cô gái không quen biết hơn nửa lá gan, sau đó cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi…

Thời gian chờ đợi để tìm được người hiến tạng phù hợp là khá lâu. Ở Mỹ, nơi có hệ thống hiến tạng tiên tiến, thời gian chờ cho một ca ghép gan là khoảng 11 tháng. Trong khi đó, căn bệnh ung thư sẽ không đợi Heather.

Chàng trai cho cô gái không quen biết hơn nửa lá gan, sau đó cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi…

Không chần chừ, và thậm chí là chưa hề gặp Heather lấy một lần, Chris đã tình nguyện làm các xét nghiệm cần thiết. Hóa ra, anh chàng lại là một người hiến tạng phù hợp. “Tôi đặt mình vào hoàn cảnh của Heather và nghĩ về tương lai bất định trước mắt cô ấy“, Chris chia sẻ, “Và tôi đã thầm nghĩ, ừ — mình sẽ làm điều này.

Chàng trai cho cô gái không quen biết hơn nửa lá gan, sau đó cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi…

Còn Heather thì kể lại: “Anh ấy gọi cho tôi và nói rằng ‘kết quả thật tuyệt, hãy thực hiện đi, tôi là người hiến phù hợp, tôi hiến tặng cho cô’. Tôi không thể tin được vào tai mình nữa.

Ca phẫu thuật phức tạp được thực hiện vào tháng 3/2015. Các bác sĩ đã phải mất 8 tiếng đồng hồ với Chris, và 12 tiếng với Heather. Cuối cùng, 55% lá gan của Chris được hiến tặng cho người bệnh.

Chàng trai cho cô gái không quen biết hơn nửa lá gan, sau đó cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi…

Cả hai trở nên khá gần gũi sau ca phẫu thuật, và thật bất ngờ, họ đã yêu nhau lúc nào không biết. “Chúng tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau, đi ăn tối, đi xe phim“, Chris kể lại.

Heather chia sẻ: “Anh ấy nói với tôi khi chúng tôi mới bắt đầu mọi thứ rằng ‘Em không nợ gì anh cả. Chúng ta có thể đi con đường riêng của mình nếu như đó là điều em muốn.’”

Chàng trai cho cô gái không quen biết hơn nửa lá gan, sau đó cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi…

Về phần mình, Chris tự hào tuyên bố: “Không hề hối hận, nếu phải lựa chọn lại, tôi cũng vẫn làm như thế.” Cuối năm 2015, sau khi ấp ủ dự định trong vài tháng, Chris cuối cùng đã cầu hôn Heather tại Chicago, sau một bữa tối lãng mạn. Và tất nhiên, câu trả lời là: “Có!

Chàng trai cho cô gái không quen biết hơn nửa lá gan, sau đó cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi…

Cuối cùng, một lễ cưới thật đẹp đã diễn ra vào cuối năm 2016. Và phù rể tất nhiên là anh chàng đã gián tiếp đưa hai người đến với nhau – bạn đồng nghiệp của Chris.

Chàng trai cho cô gái không quen biết hơn nửa lá gan, sau đó cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi…

Chàng trai cho cô gái không quen biết hơn nửa lá gan, sau đó cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi…

Heather đã nói với Chris trong đám cưới của họ rằng anh là người đàn ông đáng kinh ngạc nhất mà cô từng biết và nói thêm: “Anh tin ở em và anh làm em cảm thấy thật tuyệt vời với mỗi ngày trôi qua. Vì anh, em đã mỉm cười, em cười và em dám mơ ước một lần nữa.”

Chàng trai cho cô gái không quen biết hơn nửa lá gan, sau đó cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi…

Bạn có thể xem câu chuyện tuyệt vời của cô gái đầy may mắn Heather và chàng trai giàu lòng nhân ái Chris trong video sau:

Liên Hoa tổng hợp

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook