Đối với một số người, chiếc nhẫn cầu hôn không phải là điều thể hiện tình yêu to lớn họ dành cho bạn đời.
Một chàng trai đến từ Tân Cương, Trung Quốc họ Liu đã nảy ra ý tưởng dùng kỷ vật cầu hôn có 1-0-2, nằm ngoài Trái Đất, thay nhẫn kim cương sau chuyến du lịch đến địa khu Kashgar, thuộc khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương vào năm 2016.

Chàng trai cầu hôn bạn gái bằng một món quà khổng lồ.
Anh Liu và bạn gái quen nhau được 4 năm. Ngày 14/3 vừa qua, chàng trai đã chuẩn bị rất nhiều cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim, bóng bay, cùng… khối thiên thạch nặng 33 tấn có giá hơn 1 triệu NDT (hơn 3 tỉ đồng, số tiền mà anh dành dụm để mua một căn hộ mới) để cầu hôn bạn gái Vương Phương Phương.
Trước tấm chân tình của bạn trai, Phương Phương không giấu được niềm hạnh phúc và nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Cái kết viên mãn dành cho tình yêu 4 năm của đôi trẻ nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ những người xung quanh.
Thực ra, một năm trước đó, trong một lần đi nghỉ mát, Liu đã cho bạn gái xem thiên thạch và hỏi cô có thích không. Biết bạn gái rất thích, anh Liu đã âm thầm liên hệ với chủ sở hữu thiên thạch để mua lại với giá 1 triệu NDT.
Chàng trai họ Liu còn chu đáo tới mức lựa thời gian cầu hôn vào đúng lúc 13h14 phút. Bởi trong tiếng Trung Quốc, số 1314 phát âm gần giống cụm từ “một đời một kiếp”.

Khi được hỏi tại sao anh Liu lại chọn một tảng thiên thạch làm món quà cầu hôn, anh cho biết thiên thạch tượng trưng cho một cuộc hôn nhân ổn định và vững bền.
Video: Màn cầu hôn công phu nhất thế giới, hơn nghìn người tham gia
Tuyết Như (TH)
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.