Thứ Năm, 24/08/2017 | 21:25

Mùa Giáng Sinh năm 2015, website chính thức của Starbucks  Nhật Bản đã đăng bán chiếc cốc Starbucks khổng lồ với giá trên trời 700 đô (khoảng 16 triệu đồng) 

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Chiếc cốc khổng lồ được bán trên website chính thức của Starbucks với số lượng có hạn, mặc dù giá rất đắt nhưng có nhiều bạn trẻ thức thú với sản phẩm mới này. 

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

Một trong những khách hàng mua cốc là anh chàng Sato người Nhật. Anh đặt mua trên mạng và ngay ngày hôm sau đã nhận được bưu phẩm đóng gói! 

▼ Tuy biết rằng chiếc cốc rất lớn nhưng khi nhận hàng, Sato cũng không khỏi bất ngờ. 

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Mở chiếc hộp này cũng cần tốn chút thời gian… 

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Sản phẩm là một chiếc cốc gốm nặng 9.5kg!

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Có phải nó quá khổng lồ không?

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Anh Sato chụp ảnh chiếc cốc ở rất nhiều góc độ.

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Ngay ở gần tay cầm cốc có chữ “Starbucks” chạy dọc.

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Đáy cốc nhìn không có gì khác biệt với những chiếc cốc bình thường.

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Nhưng nếu đặt bên cạnh một chiếc cốc bình thường thì độ tương phản thực sự quá lớn.

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Chiếc cốc này chắc chắn không dùng để uống nước…

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Nhưng đã mua chiếc cốc to thú vị như vậy, anh Sato vẫn muốn thử mang chiếc cốc này đi uống cà phê ở Starbucks.

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Mang một chiếc cốc nặng như vậy di chuyển trên tàu điện ngầm không dễ dàng gì…

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Khi đi bộ trên đường phố, anh nhận được ánh mắt chú ý của rất nhiều người.

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Sau rất nhiều nỗ lực cuối cùng anh cũng đến được Starbucks

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để uống cà phê

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

Nhân viên cửa hàng nhìn anh và chiếc cốc với vẻ mặt bối rối, quản lý cửa hàng đã tiến đến nói chuyện với anh.

Nhân viên quản lý giải thích với Sato: “Chúng tôi rất xin lỗi, chiếc cốc này vẫn chưa được tráng men nên chúng tôi không thể cho cà phê nóng vào được”.

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Đã đến đây rồi mà không uống cà phê thật uổng công. Vậy nên Sato vẫn quyết định đặt mua một cốc cà phê, để nguội và tự đổ vào trong chiếc cốc khổng lồ.

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Để nâng chiếc cốc này cũng phải sử dụng một lực rất lớn…

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Vì vậy mà Sato chỉ nhấp một ngụm cà phê mà thôi, nếu cứ tiếp tục bưng chiếc cốc khổng lồ này anh chắc chắn sẽ bị ngã…

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Từ khoảng cách xa ở ngoài, nhìn qua cửa số chiếc cốc vẫn rất nổi bật!

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Hình như rất vất vả…

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

▼ Cuối cùng Sato cũng đã được thưởng thức cà phê trong chiếc cốc đặc biệt của mình.

Chàng trai bỏ 16 triệu mua cốc Starbucks khổng lồ, háo hức mang nó đi uống cà phê, nhưng nhân viên nói…

Nhiều người cho rằng anh thật “lập dị”, bỏ số tiền lớn mua cái cốc xong lại vất vả mang tới cửa hàng Starbucks chỉ để uống 1 ngụm cà phê. Có người lại cho rằng dù sao anh ấy cũng được làm những điều mình thích, người khác nói sao cũng không quan trọng.

Đây là đoạn phim ghi lại toàn bộ quá trình!

Ngọc Mẫn

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook