Thứ Năm, 15/06/2017 | 00:03

Bạn từng có kinh nghiệm vì một nguyên nhân nào đó mà cuộc đời sang một bước ngoặt mới chưa? Năm đó, chàng trai trẻ tuổi người Anh, Ste Walker đã phải trải qua tình huống như vậy. Ban đầu, anh cho rằng mình chỉ bị cảm cúm nhưng sau khi chẩn đoán bệnh mới phát hiện tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với anh tưởng tượng…

▼ Lúc ấy, Walker bị nôn mửa 20 – 30 lần một ngày. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói anh bị bệnh Crohn, là một loại bệnh viêm ruột. Anh chưa từng nghe nói về căn bệnh này nhưng phải nhập viện vài lần trong một tuần vì nó.

Chàng trai 24 tuổi bị nôn 30 lần/ngày, tưởng rằng bị cảm cúm nặng nhưng sau khi khám bác sĩ mới biết…

▼  Walker đã phải trải qua 80 lần điều trị căn bệnh này trong 2 năm qua. Nhưng tình trạng của anh đã xấu đi, ngoài việc thiếu máu, viêm khớp, đau bụng, nhiễm trùng, anh còn phải được trang bị một hậu môn nhân tạo. Một thanh niên điển trai khỏe mạnh bỗng nhiêu lại trở thành một người tàn tật, yếu ớt.

Chàng trai 24 tuổi bị nôn 30 lần/ngày, tưởng rằng bị cảm cúm nặng nhưng sau khi khám bác sĩ mới biết…

▼ Walker cho biết sự thay đổi đó khiến anh khó chịu, thậm chí tệ hơn là khi anh mặc quần áo trông giống như một người bình thường. Vì vậy, mỗi khi sử dụng nhà vệ sinh hay bãi đậu xe dành cho người tàn tật, anh đều bị rất nhiều chất vấn.

Chàng trai 24 tuổi bị nôn 30 lần/ngày, tưởng rằng bị cảm cúm nặng nhưng sau khi khám bác sĩ mới biết…

▼ Về việc này, Walker đã chia sẻ tình trạng của mình trên facebook, nói: “Trên thực tế có những người xuất hiện với vẻ ngoài trông khỏe mạnh nhưng thực chất bên trong không phải ai cũng biết rõ được.”

Chàng trai 24 tuổi bị nôn 30 lần/ngày, tưởng rằng bị cảm cúm nặng nhưng sau khi khám bác sĩ mới biết…

▼ “Nếu bạn nhìn thấy tôi, họ sẽ nghĩ tôi là một chàng trai trẻ bình thường… Nhưng đó là bởi vì tôi muốn bạn đối xử với tôi như vậy, khi bạn nhìn kỹ, hay hỏi tôi một vài vấn đề, bạn sẽ sớm nhận ra rằng tôi mắc trọng bệnh.”

Chàng trai 24 tuổi bị nôn 30 lần/ngày, tưởng rằng bị cảm cúm nặng nhưng sau khi khám bác sĩ mới biết…

▼ Walker cho biết chức năng đại tràng của anh bị suy yếu, cho nên phải trang bị ống thông tim để bơm thuốc và các dưỡng chất vào cơ thể. Ngoài ra, anh cũng được trang bị ống thông dạ dày, hậu môn nhân tạo, trên bụng còn có nhiều vết sẹo do phẫu thuật nhiều lần. Người bình thường có khoảng 6 mét ruột non, ruột già dài 1,5 mét, nhưng sau khi phẫu thuật anh chỉ có 2,5 mét ruột non và 90 cm ruột già.

Chàng trai 24 tuổi bị nôn 30 lần/ngày, tưởng rằng bị cảm cúm nặng nhưng sau khi khám bác sĩ mới biết…

▼ Cơ thể này đã mang lại cho anh rất nhiều biến chứng và bất tiện. Anh nói: “Tôi chỉ là một chàng trai đến từ thị trấn nhỏ ở West Yorkshire và tôi vẫn hàng ngày tiếp tục chiến đấu để bản thân không bị gục ngã. Suốt 2 năm qua tôi không có một bữa ăn bình thường, chỉ có 4 tuần ở nhà, xa gia đình và bạn bè. Chứng kiến bệnh tật của tôi cũng tạo thành ảnh hưởng đối với họ, khiến tôi cảm thấy tội lỗi và thất vọng.”

Chàng trai 24 tuổi bị nôn 30 lần/ngày, tưởng rằng bị cảm cúm nặng nhưng sau khi khám bác sĩ mới biết…

▼ Walker đã lập ra một trang web riêng để có thể giúp bản thân chi trả những chi phí y tế điều trị. Anh nói rằng nếu ai đó nghi ngờ anh lợi dụng chi phí cho người khuyết tật thì hãy nghĩ kỹ lại. “Thoạt nhìn trông tôi rất tốt, rất bình thường nhưng bạn không biết những gì tôi đã trải qua và bạn không có quyền phán xét tôi bởi vì bạn không thể nhìn thấy nội tâm của tôi. Vì vậy, trước khi chỉ trích bạn hãy suy nghĩ về một bệnh nhân có thể đi ra khỏi giường, mặc quần áo, giả vờ có vẻ bình thường nhưng trong lòng đang giãy dụa và thống khổ.”

Chàng trai 24 tuổi bị nôn 30 lần/ngày, tưởng rằng bị cảm cúm nặng nhưng sau khi khám bác sĩ mới biết…

Walker đã giấu đi nỗi đau của mình và người xa lạ không biết có thể sẽ chỉ trích anh. Những lời nói của anh cũng rất đáng để mọi người suy ngẫm.

Video: Diễn biến vụ chạy thận khiến 18 người bị tai biến

Huy Hoàng

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook