Thứ Năm, 15/06/2017 | 01:30

Nghệ sĩ người Hà Lan Max Zorn tình cờ nảy ra ý tưởng vẽ tranh bằng băng dính trong một buổi tối chạy tập thể dục trên phố. Ngắm những ngọn đèn phủ ánh vàng huyền ảo lên con đường, anh chợt nghĩ nếu tổ chức một cuộc triển lãm tranh dưới ánh sáng này sẽ vô cùng thú vị, kết hợp sáng kiến ấy với kỹ thuật phác thảo ý tưởng bằng băng dính của những nhà thiết kế xe hơi – ý tưởng vẽ tranh bằng băng dính ra đời.

Chất liệu duy nhất mà họa sĩ này sử dụng là những dải băng dính màu nâu, được dán chồng lên nhau trên một tấm nhựa mềm trong suốt (acrylic glass, nhựa mềm hay còn gọi là kính thủy tinh). Họa sĩ sử dụng một lưỡi dao nhỏ để tạo hình bức vẽ, xé bớt những phần băng dính thừa và khi bức tranh hoàn thiện, ánh sáng sẽ đảm nhận phần còn lại.

Tranh của Max Zorn mang đậm màu sắc cổ điển do chịu ảnh hưởng nhiều từ phong cách của các nghệ sĩ từ những năm 20, 30 của thế kỷ trước, nhân vật và bối cảnh chủ yếu được anh lấy từ các bộ phim. Max cho biết, với mỗi nhân vật, điều anh lưu tâm nhất chính là đôi mắt, bởi mọi cảm xúc của con người từ vui vẻ, hạnh phúc, suy tư, căm giận, nghi ngờ… chỉ qua một ánh nhìn sẽ nói lên tất cả.

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

Cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm bằng băng dính của người nghệ sĩ tài ba qua chùm ảnh dưới đây:

#1

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#2

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#3

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#4

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#5

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#6

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#7

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh
#8

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#9

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#10

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#11

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#12

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#13

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#14

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#15

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#16

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#17

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#18

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#19

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#20

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#21

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

#22

Chàng họa sĩ dán đầy băng keo lên kính, sau đó nhiều người tiếc nuối vì không mua được tác phẩm của anh

Tuệ Nhi tổng hợp

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook