Thứ Bảy, 28/10/2017 | 06:52

Người đàn ông vô gia cư tội nghiệp, đau khổ khóc trong phiên tòa: “Tôi đã mất tất cả”.

Camera giám sát đã quay lại một cảnh gây sốc cho thấy, hai người phụ nữ là Nicola King, 23 tuổi và Jerely Evans, 25 tuổi đã làm những chuyện không thể tồi tệ hơn với người đàn ông vô gia cư tội nghiệp, Roy Ransom, khi ông đang ngủ trên hè phố ở Portsmouth, Hampshire (một hạt trên bờ biển phía nam nước Anh).

Ban đầu, hai người phụ nữ trẻ tuổi đứng nói chuyện với Roy Ransom, họ tỏ vẻ tử tế cho ông 5 USD để đi mua đồ uống, nhưng càng về sau, họ càng trở nên thô lỗ. Ông Roy Ransom khó chịu và rời đi.

King đã tức giận tiểu tiện lên chiếc chăn trải trên hè phố làm giường – tài sản duy nhất của người đàn ông vô gia cư lớn tuổi. Chưa hết, sau đó King đưa bật lửa cho bạn mình là Evans, cô ta đã lén lút thò tay vào trong chăn, bật lửa đốt cháy tất cả những thứ mà Roy Ransom có.

Sau khi làm ra chuyện độc ác đến quái gở như vậy, hai người phụ nữ trẻ dắt nhau đi khỏi đó, vừa đi vừa hí hửng cười đùa thích chí.

King và Evans sau đó đã bị truy tố ra tòa. Trong một tuyên bố ở phiên tòa, ông Ransom đau buồn nói: “Tôi là người vô gia cư, tất cả những gì tôi có là được ngủ trên bậc cửa ấy, nhưng bây giờ, tôi chẳng còn gì. Tôi đã rất bàng hoàng trước sự mất mát này. Tôi không còn chăn gối, tất cả đã bị phá hủy“.

Châm lửa đốt giường của người vô gia cư rồi cười hí hửng, cô gái trẻ lĩnh án tù

King, 23 tuổi, thừa nhận đã phóng hỏa và khóc hối hận trong phiên tòa

Hai người phụ nữ đã thừa nhận việc phóng hỏa, Evans cũng bị bắt giam 4 tháng tại một buổi điều trần trước đó. Được biết King có chỉ số IQ thấp ở mức 55, thấp đến mức mà cô ta không thể tự bào chữa cho mình. Lian Webster-Martin, luật sư của King cho biết, thân chủ của cô bị cô lập và dễ tổn thương.

Đức Hải

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook