Chụp những bức hình có cùng tư thế tạo dáng hay bố cục trong một thời gian dài thực sự rất thú vị.
Có những anh chàng chụp ảnh mỗi ngày trong 5 năm hay 10 năm gì đó, nhưng dưới đây là những bức ảnh về một người cha và con trai, chụp mỗi năm một lần.
Dù là chụp như thế nào đi nữa, sự thay đổi của cuộc sống đều được ghi lại rất rõ rệt, nhưng người cha và con trai có một mối liên kết sâu sắc hơn và các bức hình được chụp hàng năm cho thấy tác động của cuộc sống nhiều hơn.
Không có từ nào giải thích cho câu chuyện đằng sau những bức hình chụp bộ đôi này, nhưng những tấm hình đã được lan truyền trên trang Imgur.
Dù động cơ của họ là gì, thì đây cũng là một ý tưởng tuyệt vời để chụp hình mỗi năm, và điều này có thể sẽ giúp họ gần gũi nhau hơn khi người con trai trưởng thành.



























Video: Ba ơi, con gì thế? – Câu chuyện cha, con và chú chim sẻ
Zachary Stieber, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Thu Hiền biên dịch
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.