Tháng 8 năm 2016, hình ảnh cậu bé Syria, Omran Daqneesh với khuôn mặt bị thương đầy máu ngồi trên ghế chờ đã gây sốc toàn cầu. Em trở thành một trong những nhân vật mang tính đại biểu cho thiệt hại do cuộc nội chiến ở Syria gây ra.
Thời điểm đó, Omran mới có 5 tuổi đã sống sót sau cuộc nội chiến. Gương mặt em dính đầy máu đang ngồi đợi xe cứu thương. Anh trai Omran – Ali, 10 tuổi – là một trong số những người thiệt mạng vì cuộc không kích hôm 17/8 năm ngoái, theo Daily Mail.

Khoảnh khắc cậu bé lấy tay lặng lẽ lau lớp bụi trên trán trước khi cậu bé nhận ra gương mặt mình đầm đìa máu đã khiến cả thế giới bàng hoàng, đau xót và phẫn nộ. Cậu bé lặng lẽ ngồi chờ các y tá cứu chữa cho mình trong một chiếc xe cứu thương.
“Khi chứng kiến khoảnh khắc đó, tôi biết nó thể hiện được nỗi đau đớn và có sức truyền cảm mạnh mẽ“, nhiếp ảnh gia Raslan chia sẻ.
Cũng theo nhiếp ảnh gia Raslan, thông thường, trẻ con sẽ khóc nhưng Omran Daqneesh rất khác, cậu bé không hề khóc mà ngây người vì quá bàng hoàng. Chính điều này đã khiến bức hình trở nên ám ảnh hơn cả.

Một năm sau, trên gương mặt không có bụi bẩn và dấu vết của chiến tranh, Omran đã để lại hình ảnh cậu bé thật dễ thương. Lần này, em tái xuất hiện với nụ cười trên môi và sống hạnh phúc bên gia đình.

Cha của Omran là anh Al-Mayadeen cho biết, phe đối lập nước ngoài đã dùng hình ảnh con trai anh để công kích chính phủ Syria trên các phương tiện truyền thông. Có người còn muốn bắt cóc con trai nên anh buộc phải thay tên và kiểu tóc của con mình.

Ký giả Kinana Alloush ủng hộ chính phủ Syria đã thực hiện cuộc phỏng vấn này cũng cho biết, bức ảnh Omran đã bị phe đối lập sử dụng để công kích. Cô nhấn mạnh, Omran hiện đang sống ở Syria, cùng với quân đội Syria, các nhà lãnh đạo và nhân dân.

Tờ Telegraph nhận định, có thể gia đình cảm thấy buộc phải tham gia buổi phỏng vấn để giữ an toàn cho mạng sống của họ tại đây.

Và đây là video ghi hình cuộc phỏng vấn.
Nguồn Daily mail, Telegraph
San San (TH)
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.