Thứ Năm, 02/03/2017 | 21:14

Cậu bé Christopher Duffley đến từ bang New Hampshire, Hoa Kỳ không chỉ là một đứa trẻ bị mắc chứng tự kỷ mà còn bị mù cả hai mắt. Mặc dù không nhìn được thế giới bên ngoài nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản niềm đam mê ca hát của em. Em bước lên sân khấu biểu diễn khi mới 10 tuổi, tiếng hát của em đã làm rung động trái tim của tất cả mọi người.

Christopher được ra đời trong khi mẹ cậu vốn bị nghiện ma tuý nặng, vì vậy cậu đã được chăm sóc tại trung tâm nuôi dưỡng Florida cho đến khi chú cậu bé đến tìm. Khi mới 4 tuổi cậu đã biểu diễn trước khán giả bài hát “Open the Eyes of My Heart” và đây cũng là lần đầu cậu xuất hiện trước công chúng. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Christopher đã thể hiện ra tài năng cảm nhận âm nhạc và niềm yêu thích ca hát. Mặc dù bị tự kỷ, bị mù nhưng em cũng đã cố gắng lấy hết dũng khí để hát thành công bài “Mở đôi mắt của trái tim” (Open the Eyes of My Heart).

Video này được quay vào năm 2011, cậu đã hát lại bài hát tại hội nghị ở New Hampshire ở tuổi lên 10. Đó là một khoảnh khắc thật tuyệt vời mà bất kỳ ai chứng kiến đều không thể quên.

Khi nghe giọng của Christopher, khán giả không khỏi dâng trào cảm xúc!

Cùng xem video:

Tiếng hát của Christopher tràn ngập cảm xúc, nó xuyên thấu trái tim người nghe. Đối với lĩnh vực ca hát, em thật sự là đứa trẻ có tài năng và em cũng rất dũng cảm theo đuổi giấc mộng này. Cho tới thời điểm bây giờ, Christopher đã hát trên khắp các bang của Hoa Kỳ, giọng ca tuyệt vời của em được rất nhiều người biết đến.

San San

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook