Hình ảnh mới nhất về cậu bé Hope được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Trước đó, vào đầu năm 2016, hình ảnh một cậu bé da đen, ở Uyo, Nigeria, bị suy dinh dưỡng nặng, cơ thể không một manh áo che thân, yếu ớt và đáng thương uống từng ngụm nước được một người phụ nữ da trắng ngồi xuống nhẹ nhàng giúp cậu bé đã gây xúc động mạnh mẽ trong lòng mọi người.

Cô Anja Ringgren Loven, một nhà từ thiện và là người sáng lập ra Tổ chức Giáo dục và Phát triển trẻ em châu Phi (ACAEDF) đã cứu sống một cậu bé người Nigeria, bị gia đình từ bỏ vì coi cậu bé là “phù thủy” và muốn cậu bé phải chết.

Người phụ nữ Đan Mạch giàu lòng nhân ái đã chăm sóc chu đáo cho cậu bé đáng thương đang gần như bị chết đói sau khi bị gia đình bỏ rơi. Cậu bé được cho ăn, cho quần áo ấm để mặc và đưa vào bệnh viện để chăm sóc.

Chỉ sau 8 tháng được cứu giúp, cậu bé đã tăng cân và lấy lại năng lượng của mình.

Hope đã hồi phục hoàn toàn, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác

Cậu bé sống trong cô nhi viện với những đứa trẻ khác, hầu hết các em nhỏ này cũng đều bị bố mẹ bỏ rơi.

Nhìn khuôn mặt này, có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao bố mẹ cậu bé lại ‘buộc tội’ em là “phù thủy”?

Sau 1 năm, cô Loven đã chia sẻ một bức ảnh ấm áp về Hope khi cậu bé đang trên đường đến trường. Một lần nữa, bức ảnh này đã minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương có thể biến những điều không thể thành có thể, biến một cậu bé gầy yếu, gần như không còn sự sống trở thành một cậu bé bụ bẫm, đáng yêu như ngày nay.

Ảnh: boredpanda
Tuệ Nhi
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.