Cậu bé Hope với thân hình gầy trơ xương do bị gia đình bỏ rơi từng khiến cả thế giới xót xa giờ đây đã bụ bẫm và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Trong vòng tay yêu thương của mọi người, Hope đã có được một tương lai tươi sáng hơn.
Bức ảnh về bé trai 2 tuổi ở Nigeria chỉ còn da bọc xương, đang được một người phụ nữ cho uống nước từng gây ấn tượng cho nhiều người trên thế giới. Cậu bé đã bị cha mẹ bỏ rơi, hắt hủi chỉ vì họ cho rằng cậu là “phù thủy”. Trước khi các tình nguyện viên tìm thấy, cậu bé đã sống vất vưởng nhờ… ăn rác trong suốt 8 tháng. Đây chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân của hủ tục lạc hậu tại đất nước châu Phi này.

Anja Ringgren Lovén, người phụ nữ trong bức ảnh và cũng là một tình nguyện viên Đan Mạch đã gặp và đưa em về Quỹ từ thiện Giáo dục và Phát triển Trẻ em châu Phi (ACAEDF) do cô sáng lập cách đây 3 năm để chăm sóc. Cậu bé sau đó được đặt tên là Hope, nghĩa là “Hy vọng”.
Gần đây Lovén đã đăng tải hình ảnh mới nhất của Hope lên tài khoản Facebook cá nhân của cô. Cậu bé đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, đáng yêu, bụ bẫm và vui vẻ bên các anh chị ở trung tâm ACAEDF.

Lovén chia sẻ trên Facebook của mình: “Như mọi người thấy, Hope đang rất hạnh phúc và vui vẻ khi được 35 anh chị ở trung tâm chăm sóc, chơi đùa cùng, để mang đến cho cậu bé cảm giác an toàn và nhận được nhiều tình yêu thương“.

Theo Huffington Post, Anja Ringgren Lovén và chồng là David Emmanuel Uwem, người Nigeria, quyết định thành lập Quỹ Từ thiện Giáo dục và Phát triển Trẻ em châu Phi sau khi cô đến đất nước này làm tình nguyện viên. Lovén cho biết cô muốn giúp đỡ những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ do bị xem là phù thủy.

“Tôi đến Nigeria một mình và nhìn thấy những đứa trẻ bị tra tấn, đánh đập suýt chết chỉ vì người ta cho rằng chúng là phù thủy. Chúng sống lang thang, vật vờ ngoài đường phố. Đó cũng là lý do vì sao tôi quyết định bán hết tất cả tài sản ở Đan Mạch để tới Nigeria, chăm sóc, cưu mang những đứa trẻ này“, cô từng chia sẻ.
Cô Lovén còn nói thêm rằng Hope sẽ phẫu thuật trong thời gian tới, bởi các bác sỹ phát hiện ra cậu bé mắc bệnh Hypospadias – một loại dị tật niệu đạo bẩm sinh. Vì đây không phải là căn bệnh hiếm và các bác sỹ cũng từng phẫu thuật xử lý nhiều ca bệnh này thành công nên cô Lovén không lo lắng nhiều.

Câu chuyện kỳ diệu của cậu bé Hope cũng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Một chiến dịch trên mạng xã hội có tên “One Word To One World” (tạm dịch: Một Lời Cho Một Thế Giới). Chiến dịch thu hút rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới tham gia với một chiếc bảng hoặc mẩu giấy có chữ “Hope” (hy vọng).
Nó không chỉ có ý nghĩa với cậu bé Hope mà còn là một lời chúc phúc đến toàn thể trẻ em trên thế giới với niềm hy vọng rằng các em sẽ có một cuộc sống thật ý nghĩa và an toàn, tràn ngập tình yêu thương, niềm vui và hạnh phúc.
Hãy cùng ngắm thêm một số bức ảnh chụp lại những khoảnh khắc vui tươi, đầy hạnh phúc của cậu bé Hope khi được tái sinh một lần nữa:



Ảnh: Anja Ringgren Lovén (Facebook)

Hiện tại, Hope sống tại trại trẻ mồ côi do Lovén quản lý. Đây là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi vì chúng bị cho là phù thuỷ đội lốt.
Trại trẻ mồ côi do Lovén quản lý đã đem đến một cuộc sống an toàn hơn cho Hope. Giờ đây, cậu đang sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Lovén là thành viên của “Your Relief”, một tổ chức tình nguyện của Đan Mạch, cơ quan đang hoạt động tích cực ở Nigeria. Cô là một trong những người đang cố gắng tạo ra sự khác biệt trên thế giới.
Cô gái Lovén viết trên trang Facebook của cô: “Tất cả mọi trẻ em đều có quyền và những quyền đó cần được bảo vệ”. Cô đã thực hiện được điều cô nói.
Chúng ta hãy nhìn vào sự khác biệt sau một năm Hope sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc của Lovén. Hope giờ đây trông giống như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác khi cậu đến trường. Và chính Lovén đã mang đến cơ hội sống lần thứ hai cho cậu.
Tiểu Thuần (Tổng hợp)
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.