Thứ Bảy, 18/02/2017 | 07:01

Có một gia đình hạnh phúc êm ấm bên những đứa con ngoan là niềm ao ước của rất nhiều người. Nhưng đối với một số người mà nói, để thực hiện ước mơ này lại không phải là một điều dễ dàng. Tại Texas Hoa Kỳ, cặp vợ chồng Lauren và Garyt Walker vì để cố gắng thụ thai nên đã không ngừng nỗ lực cố gắng điều trị trong suốt 3 năm, cho đến khi sử dụng hết 452 ống kim tiêm để làm các thủ tục cần thiết cho việc thụ tinh trong ống nghiệm … Cuối cùng họ đã thành công!

▼ Sau những cố gắng suốt 3 năm trời, cuối cùng cặp vợ chồng Lauren đã có tin vui với hai em bé sinh đôi. Họ đã đăng một bức ảnh trên Facebook, ở giữa là 2 bộ quần áo viết: “Đáng để chờ đợi”. Xung quanh bộ quần áo xinh xắn này là 452 ống kim tiêm dùng cho việc thụ tinh ống nghiệm. Hai vợ chồng hào hứng cho biết: “Chúng tôi đã cầu nguyện tổng cộng 953 ngày, 452 mũi kim tiêm vào cơ thể, đếm không biết bao nhiêu nước mắt, 3 lần thất bại, và cuối cùng là một phép lạ xảy ra!”

Cặp vợ chồng điều trị sau 3 năm mới mang thai, liền chụp ảnh ‘452 kim tiêm’ thật ấn tượng

▼ Lauren và Garrett cả hai đều rất mong muốn có con, nhưng Lauren nói trong quá trình nỗ lực để mang thai nhân tạo, điều khiến cô cảm thấy đau đớn nhất đó là cô phải lặp đi lặp lại việc phá thai do một số nguyên nhân khách quan. Điều này đối với cô mà nói giống như một cơn ác mộng kinh hoàng. “Tôi cảm giác cả thể chất và tinh thần của mình đều bị tan vỡ, cơ thể trống rỗng. Tôi nhớ nhiều đêm, tôi ôm chặt ngực và đấm vào chiếc bụng trống rỗng của mình và hỏi Chúa rằng: “Tại sao? Rốt cuộc con phải làm thế nào?”, cô xúc động chia sẻ.

▼ Cuối cùng sau khi nghe tin mình đã mang thai thành công, cô cho biết: “Khi đó hai tay tôi bắt đầu run rẩy, tôi cảm thấy khó thở …sau đó tôi dần dần ngồi xuống và nhìn vào bụng rồi khóc. Bởi vì điều này rất có ý nghĩa với tôi, nó đại diện cho thế giới của tôi, thế giới của hai chúng tôi”. Mặc dù phải đợi đến 8 tháng sau đứa trẻ mới được sinh ra, nhưng hai vợ chồng đã chuẩn bị sẵn những cái tên thật đẹp dành cho các bé, đồng thời chờ đợi từng giây phút để đến ngày các bé chào đời.

Cặp vợ chồng điều trị sau 3 năm mới mang thai, liền chụp ảnh ‘452 kim tiêm’ thật ấn tượng

Để được làm mẹ quả thật không phải đơn giản, nhìn thấy sự kiên cường và niềm tin mãnh liệt của cô khiến người ta không khỏi cảm thấy cảm phục tinh thần và ý chí không hề lay động của cô. Trong khi có những gia đình mong mỏi đón chào những thành viên mới thì lại có những đứa trẻ kém may mắn hơn vì chưa có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã phải bị bỏ rơi bởi chính người đã mang nặng đẻ đau chúng.

Hy vọng câu chuyện của cô Lauren sẽ truyền tải năng lượng tích cực tới cho chúng ta và giúp tăng cường niềm tin đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn. Chỉ cần bạn có niềm tin, cố gắng hành thiện tích đức, tin rằng những điều tốt lành nhất sẽ đến với bạn.

Bạch Mỹ

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook