Thứ Hai, 16/10/2017 | 19:24

2 chị em song sinh bị bố mẹ đẻ bỏ rơi được người ngoại quốc nhận làm con, hình ảnh lúc họ gặp lại nhau sau 6 năm xa cách nhiều người sửng sốt.

Câu chuyện có thật về cặp chị em song sinh ở Hồ Nam, Trung Quốc bị cha mẹ ruột bỏ rơi vẫn luôn được nhiều người truyền tai nhau từ năm này qua năm khác. Vào 1 buổi sáng sớm, người dân trong làng tím thấy 1 hộp giấy bị bỏ rơi ở đầu làng, trong đó có 2 cô gái sinh đôi kháu khỉnh. 2 bé gái sau đó được đưa đến trại trẻ mồ côi của khu vực và được nhận nuôi bởi 2 gia đình đến từ 2 quốc gia khác nhau.

Cặp song sinh bị bỏ rơi được nhận nuôi về 2 đất nước khác nhau, 6 năm sau họ gặp lại khiến nhiều người không khỏi xúc động

Cặp song sinh được nhận nuôi bởi 2 gia đình ở 2 quốc gia khác nhau: Hoa Kỳ và Na Uy

Một cặp vợ chồng ở Hòa Kỳ, vì những vấn đề riêng về sức khỏe nên không thể sinh con, họ đã quyết định nhận nuôi 1 đứa trẻ người Trung Quốc trong 1 chuyến du lịch đến vùng đất này. Họ nhận nuôi 1 trong 2 bé gái bị bỏ rơi trong chiếc hộp, đặt tên cô bé là Mia Hansen và đưa cô đến Sacramento sinh sống. Tại đây, Mia đã được học nhảy, violin và chơi cả bóng đá. Cuộc sống của cô bé Mia rất thú vị và phong phú, bố mẹ nuôi cũng hết mực yêu thương cô và đặc biệt quan tâm đến những sở thích của Mia.

Cặp song sinh bị bỏ rơi được nhận nuôi về 2 đất nước khác nhau, 6 năm sau họ gặp lại khiến nhiều người không khỏi xúc động

Cặp vợ chồng người Hoa Kỳ đã nhận nuôi 1 trong 2 bé gái

Cặp song sinh bị bỏ rơi được nhận nuôi về 2 đất nước khác nhau, 6 năm sau họ gặp lại khiến nhiều người không khỏi xúc động

Cô bé được đặt tên là Mia, được học violin và nhiều môn nghệ thuật khác

Cặp song sinh bị bỏ rơi được nhận nuôi về 2 đất nước khác nhau, 6 năm sau họ gặp lại khiến nhiều người không khỏi xúc động

Cặp song sinh bị bỏ rơi được nhận nuôi về 2 đất nước khác nhau, 6 năm sau họ gặp lại khiến nhiều người không khỏi xúc động

Cặp vợ chồng này cực kỳ quý mến Mia và tạo mọi điều kiện để con gái của họ được sống tốt nhất

Về phía bé gái còn lại, cô bé lại được nhận nuôi bởi 1 cặp vợ chồng người Na Uy và đặt tên là Alexandra . Họ đưa cô bé về Na Uy sinh sống, quê nhà của cặp vợ chồng này ở 1 bên là đồi núi, 1 bên là vùng biển, không khí trong lành.

Alexandra lớn cùng với cảnh đẹp của 1 miền quê mới lạ, cô bé được học trượt tuyết, sống giữa cuộc sống thiên nhiên mới lạ, gợi trí tò mò, khám phá. Alexandra rất thích thú khi được dạo chơi ở núi, tìm tòi những bí ẩn của cuộc sống xung quanh. Cô bé cũng có 1 tình yêu thương loài vật rất lớn khi thường mang những con chuột bị thương về nhà nhờ bố mẹ chữa trị vết thương cho chúng.

Cặp song sinh bị bỏ rơi được nhận nuôi về 2 đất nước khác nhau, 6 năm sau họ gặp lại khiến nhiều người không khỏi xúc động

Cặp vợ chồng người Na Uy nhận nuôi bé gái còn lại và đặt tên bé là Alexandra

Cặp song sinh bị bỏ rơi được nhận nuôi về 2 đất nước khác nhau, 6 năm sau họ gặp lại khiến nhiều người không khỏi xúc động

Cặp song sinh bị bỏ rơi được nhận nuôi về 2 đất nước khác nhau, 6 năm sau họ gặp lại khiến nhiều người không khỏi xúc động

Họ sống an nhàn bên núi và biển

Cặp song sinh bị bỏ rơi được nhận nuôi về 2 đất nước khác nhau, 6 năm sau họ gặp lại khiến nhiều người không khỏi xúc động

Cô bé tận hưởng cuộc sống thiên nhiên kỳ thú

Đến 1 ngày Alexandra hỏi bố mẹ về quê hương của mình, vợ chồng người Na Uy cho cô bé xem hình ảnh chụp cô ngày còn nhỏ và nhận ra cô bé còn biết con gái nhỏ của họ là có chị em sinh đôi, cho đến khi liên lạc với trại trẻ mồ côi ở Hồ Nam mới xác nhận được thông tin đó.

Cặp song sinh bị bỏ rơi được nhận nuôi về 2 đất nước khác nhau, 6 năm sau họ gặp lại khiến nhiều người không khỏi xúc động

Cô gái bất ngờ khi biết mình có 1 người chị em song sinh khác đàn sống ở Hoa Kỳ

Biết được điều này, 2 chị em Alexandra và Mia cũng như bố mẹ 2 bên đã quyết định sắp xếp 1 cuộc gặp gỡ. Sau 6 năm xa cách, sống ở 2 đất nước khác nhau, 2 châu lục khác nhau, 2 cô bé Alexandra và Mia cũng đã gặp nhau tại Hoa Kỳ. 2 người ruột thịt dù xa cách từ bé nhưng giây phút gặp lại vẫn vô cùng thân quen, xúc động. Vài năm sau đó, Mia lại vượt qua đại dương, đến Na Uy để gặp lại Alexandra.

Cặp song sinh bị bỏ rơi được nhận nuôi về 2 đất nước khác nhau, 6 năm sau họ gặp lại khiến nhiều người không khỏi xúc động

2 chị em song sinh sống xa nhau 6 năm, ngày gặp lại vẫn nguyên cảm giác xúc động

Cặp song sinh bị bỏ rơi được nhận nuôi về 2 đất nước khác nhau, 6 năm sau họ gặp lại khiến nhiều người không khỏi xúc động

Cặp song sinh bị bỏ rơi được nhận nuôi về 2 đất nước khác nhau, 6 năm sau họ gặp lại khiến nhiều người không khỏi xúc động

Những khoảnh khắc gần nhau của 2 chị em trong cuộc gặp gỡ nhiều nước mắt

Câu chuyện có thật này đã được kể lại, sau đó dựng thành 1 bộ phim. Trong đó, hình ảnh về cô bé Alexandra đứng bên bờ biển nghĩ về khoảnh khắc ngắn ngủi được vui đùa cùng người chị em song sinh của mình khiến nhiều người không khỏi day dứt, xúc động.

Cặp song sinh bị bỏ rơi được nhận nuôi về 2 đất nước khác nhau, 6 năm sau họ gặp lại khiến nhiều người không khỏi xúc động

Alexandra đứng bên bờ biển sau khi tạm biệt Mia

Video: Hai bé song sinh giao tiếp với nhau bằng thần giao các cảm quá dễ thương

Theo Thethaovaxahoi.vn

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook