Diêu Minh là một trong những cầu thủ bóng rổ thành công nhất tại Trung Quốc, từng chơi cho đội tuyển Houston Rockets của NBA.
Tuy nhiên, không phải ai cao lớn bất thường như vậy đều may mắn như Diêu Minh, dưới đây là một minh chứng.


Với chiều cao quá khổ, cô gái này đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Cô có tên Diêu Đức Phân, sinh năm 1972, sống ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, bẩm sinh đã phát triển chiều cao hơn những đứa trẻ khác. Khi dậy thì ở tuổi 15, chị đã cao gần 2 m. Đến năm 23 tuổi chiều cao của chị lên tới 2,36 m và được lựa chọn vào đội bóng rổ quốc gia. Thậm chí, còn được Guinness công nhận là người phụ nữ cao nhất thế giới vào năm 2010.

Mặc dù có chiều cao hơn người nhưng chị luôn gặp phải rắc rối và bất tiện trong cuộc sống. Chỉ cần một lần ngã nhẹ cũng khiến cô bị nguy hiểm đến tính mạng.

Chị phải đi đôi giày cỡ 78. Trước kia khi ở Chiết Giang, chị đã phải mất hơn 1000 NDT (khoảng 3,4 triệu đồng) để đặt đôi giày đó. Vì đã đi nhiều năm nên giờ nó đã rất cũ rồi.
Một chủ cửa hàng giày Visalia Wales ở Đức sau khi biết thông tin này về chị, đã vượt ngàn dặm xa xôi gửi tặng Đức Phân 3 đôi giày cỡ lớn do tự mình chế tác.

Đức Phân ăn rất khỏe, mỗi bữa cô có thể ăn hết 6 bát mì xào. Hơn gấp 3 lần người bình thường. Tuy nhiên, bố mẹ cô không có nguồn thu nhập ổn định nên cô đành phải ăn ít đi để đỡ gánh nặng cho cha mẹ.

Những năm gần đây, khoảng nửa tháng cô mới được ăn 2 – 3 miếng thịt gà. Đôi khi mua ít quá nên nhiều lúc chủ cửa hàng cũng không muốn bán. Vậy nên cô sẵn sàng không ăn thịt nữa để bố mẹ đỡ khó xử.

Cô đã bị lừa dối trong các buổi biểu diễn xiếc. Vì vậy, cô rất sợ hãi khi giao tiếp xã hội. Rất nhiều người đã đến thăm và muốn nói chuyện với cô nhưng cô đều từ chối.

Cách đây vài năm, cô không may mắc căn bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh u não quái ác hành hạ, hàng ngày cô phải đối mặt với những cơn đau khủng khiếp. Bác sĩ cho biết đây có thể là căn bệnh do hội chứng phát triển chiều cao quá cỡ của cô gây ra. Dù đã phẫu thuật loại bỏ khối u nhưng tình trạng sức khỏe của cô vẫn không hề có tiến triển.

Ba năm nằm liệt giường cô vẫn có thể tự ăn uống vì không muốn làm phiền người mẹ nhiều tuổi. Đau đớn thay cô đã không thể qua khỏi và qua đời ở tuổi 41. Những ngày cuối đời cô vẫn luôn ao ước được sống như một người bình thường và có người yêu thương bên cạnh chăm sóc.
Video: Cô gái Ballet vì ung thư nên phải cắt cụt chân, nhưng hoàn cảnh không thể đánh gục cô. Dựa vào chiếc…
Ngọc Liên (TH)
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.