Thứ Bảy, 22/04/2017 | 03:04

“Cô chuột” này được rất nhiều trẻ con yêu thích và mong muốn chụp hình chung. Nhưng không ai nhận ra đằng sau lớp đồ hóa trang dày cộm và nóng nực ấy, lại là một bà cụ đã qua tuổi thất tuần. 

▼ Tại công viên Tế Nam Trung Quốc, các khách tham quan đặc biệt chú ý đến một nhân vật giả làm cô chuột Minnie xuất hiện mới hơn một tuần nay.

Cảm động mẹ chồng 70 tuổi đi bộ 126 km lên thành phố đóng ‘chuột Minnie’ mưu sinh để nuôi con dâu

▼ Theo thông tin của tờ China news, bà cụ tên thật là Ying Peizhi, quê ở thị trấn Đức Châu. Năm nay bà đã hơn 70 tuổi nhưng ngày nào bà cũng phải lặn lội gần 126 km từ nhà lên thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông) để kiếm tiền mưu sinh.

Cảm động mẹ chồng 70 tuổi đi bộ 126 km lên thành phố đóng ‘chuột Minnie’ mưu sinh để nuôi con dâu

▼ Mỗi lần hóa trang thành chuột Minnie chụp ảnh cùng khách, bà Ying sẽ được trả 1-5 nhân dân tệ (khoảng 3.000-17.000 đồng).

Cảm động mẹ chồng 70 tuổi đi bộ 126 km lên thành phố đóng ‘chuột Minnie’ mưu sinh để nuôi con dâu

▼ Hoàn cảnh của bà nhận được sự thương cảm của nhiều người, và người ta tự hỏi con cái của bà đâu mà lại để một mình bà làm lụng vất vả ở cái tuổi lẽ ra là phải được nghỉ ngơi an dưỡng thế này?

Cảm động mẹ chồng 70 tuổi đi bộ 126 km lên thành phố đóng ‘chuột Minnie’ mưu sinh để nuôi con dâu

▼ Một vài du khách tỏ ra thắc mắc, bà cho hay gia đình bà làm nông ở quê, gia cảnh tuy không được khá giả nhưng cũng đủ sinh sống qua ngày. Chồng bà sau khi đi lính trở về thì mắc bệnh tim, cộng với tuổi đã cao không thể lao động được, con trai và con dâu bà trở thành trụ cột chính của gia đình.

Cảm động mẹ chồng 70 tuổi đi bộ 126 km lên thành phố đóng ‘chuột Minnie’ mưu sinh để nuôi con dâu

▼ Thế rồi, biến cố ập đến gia đình bà, khi người con trai duy nhất của bà bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Gánh nặng gia đình đè lên vai hai người phụ nữ còn lại, một người đã già yếu và một cô con dâu trẻ.

Cảm động mẹ chồng 70 tuổi đi bộ 126 km lên thành phố đóng ‘chuột Minnie’ mưu sinh để nuôi con dâu

▼ Chưa dừng lại ở đó, không bao lâu sao, người con dâu cũng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đang đi làm về, và hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Cảm động mẹ chồng 70 tuổi đi bộ 126 km lên thành phố đóng ‘chuột Minnie’ mưu sinh để nuôi con dâu

▼ Bao nhiêu tiền bạc của cải bà Ying bán hết để chi trả viện phí cho con. Ruộng đất không còn, bà đành kiếm kế sinh nhai khác. Mỗi ngày, số tiền bà kiếm được cũng không đủ tiền thuốc men cho con dâu và người chồng bệnh tật.

Cảm động mẹ chồng 70 tuổi đi bộ 126 km lên thành phố đóng ‘chuột Minnie’ mưu sinh để nuôi con dâu

▼ Bà Ying cho hay, bộ đồ hóa trang này bà được người bên Đài truyền hình thương tình cho mượn làm đồ hành nghề.

Cảm động mẹ chồng 70 tuổi đi bộ 126 km lên thành phố đóng ‘chuột Minnie’ mưu sinh để nuôi con dâu

▼ Tuổi cao sức yếu, giữa cái nắng cháy da, bà Ying phải mặc bộ đồ hóa trang chuột Minnie suốt 8 tiếng liền. Mỗi khi có trẻ con đến, bà phải nhảy múa và làm điệu bộ dễ thương để thu hút chúng.

Cảm động mẹ chồng 70 tuổi đi bộ 126 km lên thành phố đóng ‘chuột Minnie’ mưu sinh để nuôi con dâu

▼ “Công việc này còn vất vả hơn nhiều so với việc đồng áng ở quê” – bà Ying nói. Những trưa trời nắng gắt, bà phải vào trong chòi để nghỉ mệt, đôi khi bà còn nhịn cả ăn trưa để tiết kiệm tiền thuốc men cho con dâu và chồng.

Cảm động mẹ chồng 70 tuổi đi bộ 126 km lên thành phố đóng ‘chuột Minnie’ mưu sinh để nuôi con dâu

▼ Sự hi sinh của bà Ying dành cho con dâu mình đã chứng minh rằng không phải câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu nào cũng khắc nghiệt như trên phim. Ngoài đời vẫn tồn tại nhiều câu chuyện cảm động về tình cảm mẹ chồng và con dâu.

Cảm động mẹ chồng 70 tuổi đi bộ 126 km lên thành phố đóng ‘chuột Minnie’ mưu sinh để nuôi con dâu

▼ Cộng đồng mạng rất cảm thông với bà Ying và mong ước rằng những nỗ lực của bà sẽ được đáp đền xứng đáng và gia đình bà sẽ sớm vượt qua khó khăn này.

Cảm động mẹ chồng 70 tuổi đi bộ 126 km lên thành phố đóng ‘chuột Minnie’ mưu sinh để nuôi con dâu

Video: Được chồng giúp đỡ nhưng nàng dâu này vẫn mất điểm hoàn toàn trước mẹ chồng.

Ảnh Internet

Tuyết Như (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook