Thoáng nhìn qua, nhiều người sẽ lầm tưởng Duckie Thot là một cô búp bê Barbie cỡ đại. Thế nhưng thật ra, cô nàng 21 tuổi xinh đẹp này lại là người thật bằng xương bằng thịt.

Theo BoredPanda, 17 tuổi, Nyadak (Duckie) Thot là gương mặt hàng đầu của cuộc thi Next Top Model Úc năm 2013. Tuy nhiên, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội do vẻ ngoài quá đặc biệt, họ bình luận từ mái tóc, làn da cho đến cân nặng của cô

Nhiều người chỉ trích cô không có tài năng gì ngoài bộ dáng cứng ngắc như búp bê, có người còn gọi cô là “bình hoa di động”. Bởi không thể trụ vững trước sóng gió dư luận, cô gái trẻ đành từ bỏ ánh đèn sân khấu.

Và, sau vài năm lặng lẽ rời xa nghề người mẫu, Duckie đã trở lại sàn catwalk bất chấp những lời chế giễu.

Khi được tờ Vogue phỏng vấn năm 2016, cô cũng công khai tình cảnh của mình khi đó cùng những đau khổ cô đã trải qua.


Cô rời Úc sang New York City, Mỹ sinh sống và bắt đầu cảm thấy khá hơn.

Hiện cô là gương mặt gây chú ý và được hơn 300.000 người theo dõi trên Instagram.

“Dù bạn là ai, dù bạn làm gì, luôn có người nói những điều tiêu cực về bạn… nhưng những gì mọi người nghĩ về bạn không làm nên con người bạn của chính bản thân bạn“, cô nói.

Hiện cô cũng vui vẻ chấp nhận biệt danh “Barbie” mà mọi người đặt cho mình.
“Ồ, trông cô ấy thật giống búp bê Barbie!”
“Xem một lúc rồi mà tôi cứ nghĩ rằng đây là búp bê”.
“Tôi thật sự nghĩ cô là búp bê!”
Video: Khi còn nhỏ ai cũng chê cười vì ‘quá đen’, 10 năm sau cô trở thành người mẫu
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.