Cảnh sát thuộc khu vực West Virginia khi đang làm nhiệm vụ phát hiện một bà mẹ lái xe trong tình trạng say rượu và trên xe còn có con trai chưa đến 1 tuổi của cô.
Cậu bé nôn mửa lên toàn cơ thể, nhìn rất đang thương, những cảnh sát nhìn thấy đều rất đau lòng, liền đem cậu bé về tắm rửa thay quần áo cho bé. Những hành động của vị cảnh sát này tan chảy trái tim người dùng mạng.
Chiều ngày 23 tháng 8 năm 2016, một cảnh sát tên là D.C. Graham của đồn cảnh sát West Virginia bắt một phụ nữ lái xe trong tình trạng say rượu tại đường Oakvale, trên xe còn phát hiện một cậu bé chưa đầy 1 tuổi, trên người cậu bé lấm lem phân, nước tiểu và những vết chớ, nôn mửa của chính cậu bé.
Graham ngay lập tức đưa bà mẹ say rượu và câu bé về đồn cảnh sát, sau đó giúp cậu bé tắm rửa.
Chỉ nhìn thấy cậu bé cười ngọt ngào trong bồn rửa tay đầy bong bóng. Sau khi được tắm rửa cậu bé vô cùng sạch sẽ, sáng láng và đáng yêu.
Ban đầu toàn thân cậu bé lấm lem, khóc rất thương tâm nhưng khi được tắm rửa sạch sẽ lại nở nụ cười đáng yêu.
Khi bức ảnh được đăng tải trên trang của sở cảnh sát làm tan chảy trái tim của những người dùng mạng.
Làm bảo mẫu tạm thời Graham đã rất vui khi cậu bé mỉm cười, anh nói lúc đầu cậu bé khóc rất thương tâm nhưng khi được tắm rửa sạch sẽ đã cười ngọt ngào làm anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cũng là một người cha, anh không thể nhìn một cậu bé lấm lem trong đống nước tiểu, phân, chớ và nôn mửa. Vì vậy mà anh quyết định tắm rửa sạch sẽ cho cậu bé để cậu bé được thoải mái.
Graham cũng bảo vệ đứa bé ở đồn cảnh sát cho đến khi Hội đồng phúc lợi trẻ em cho người đến đón và giao nó cho người giám hộ hợp pháp, B.R. Wood chia sẻ: “Đó là một cậu bé ngoan, khi chúng tôi đến, cậu bé đã ngáy ngủ nhẹ nhàng rồi”.
Bà mẹ lái xe say rượu phải đối mặt với án tù 1 năm và phạt tiền 1000 USD (Khoảng 23 triệu VNĐ).
Video: Cậu Bé đáng Yêu Quá
Ngọc Mẫn
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.