Thứ Năm, 27/04/2017 | 05:56

Tại thời điểm 23:39 ngày 14/4/1912, một thanh niên tên là Lookout Frederick Fleet đã phát hiện và ghi lại hình ảnh tảng băng trôi quý giá. Nhưng 2 tiếng 40 phút sau thời điểm đó, con tàu cực lớn mang tên Titanic đã biến mất trên mặt biển.

Trên tàu lúc đó có 2224 người nhưng chỉ có 700 người còn sống sót. Sau một thế kỷ, những bức ảnh quý ghi lại sự kiện chìm tàu Titanic tàu thời điểm đó mới được công bố. Một ký ức đau buồn đã phủ bụi qua cả trăm năm, cuối cùng nó cũng được cả thế giới biết đến.

Chúng ta cùng xem những bức ảnh về sự kiện con tàu Titanic năm đó nhé!

▼ Đây là hình ảnh tảng băng trôi đã đánh chìm con tàu Titanic và cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Tên anh ấy là Frederick Fleet, là người đầu tiên phát hiện ra tảng băng trôi khi 24 tuổi.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Sau khi va phải tảng băng, một số người đã xuống xuồng cứu sinh và sau đó lên con tàu mang tên Carpathia.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Một hành khách sống sót trên tàu tên là John B. Thayer đã vẽ lại cảnh con tàu va phải tảng băng và bị đánh chìm. Sau đó, người có tên P.L Skidmore đã công bố những bức tranh này và người ta có thể tưởng tượng được toàn cảnh con tàu bị chìm như thế nào.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Những người đã sống sót sau khi lên con tàu Carpathia.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Thời tiết rất lạnh, mọi người túm tụm lại cùng một chỗ để sưởi ấm và cầu nguyện Chúa.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Sau khi tin tức con tàu Titanic gặp nạn được công bố, một lượng lớn người dân đã tập trung tại cửa ra vào cơ quan vận tải New York (White Star Line New York), Mỹ – đơn vị sở hữu con tàu Titanic.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Rất nhiều người đã đứng dưới trời mưa để chờ đợi sự xuất hiện của con tàu mang tên Carpathia.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thầnBức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Những chiếc xuồng cứu sinh cuối cùng cũng đã được đưa về bến tàu White Star.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Đây là những thuyền viên còn sống sót.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Và chờ đợi điều tra thẩm vấn về vụ tai nạn.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Bốn anh em nhà Pascoe đều là thủy thủ phục vụ trên tàu, họ đã sống sót sau vụ chìm tàu và cùng nhau trở về thành phố quê hương Southampton, Anh.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Người thân của hành khách trên con tàu Titanic đứng đợi ở nhà ga Southampton, Anh để chờ thân nhân của họ trở về.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Nét mặt đầy lo lắng hiện lên trên gương mặt người thân của các thủy thủ trong khi chờ đợi.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼  Thân nhân của các thủy thủ đang chờ đợi họ đến Southampton.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Người còn sống sót đã trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Một thủy thủ sống sót đã hôn vợ mình ngay tại bến tàu.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Người còn sống sót sau vụ chìm tàu kể lại câu chuyện cho đám đông nghe.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Những thủy thủ còn sống trở về được nhận tiền công.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Sự kiện này đã khiến cả thế giới chú ý, do đó những người còn sống sót đã trở nên nổi tiếng như những minh tinh. Hình ảnh cho thấy người đàn ông may mắn còn sống để lại chữ ký cho một người phụ nữ.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Thực tế thì, tất cả mọi người đều tìm đến những người sống sót để xin chữ ký lưu kỷ niệm.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Hai em bé là Michel 4 tuổi và Edmond Navratil 2 tuổi không biết rõ thân phận, bởi vì cha của chúng đã sử dụng hóa danh để đăng ký.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Nhưng với nỗ lực tìm kiếm của nhiều cơ quan, cuối cùng hai bé cũng đã tìm được mẹ của chúng.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

▼ Còn đây hình ảnh em bé nhỏ tuổi nhất còn sống sót. Em có tên là Lucien P. Smith.

Thời điểm đó, Lucien P. Smith vẫn còn trong bụng người mẹ có tên Eloise. Cha mẹ em đang đi hưởng tuần trăng mật thì gặp nạn trên biển, người cha qua đời và mẹ em sống sót nhưng sau đó bà đã đi lấy chồng mới.

Bức ảnh ‘điềm báo’ vụ chìm tàu Titanic: Rõ ràng là tảng băng trôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Đây đúng là một đoạn lịch sử không thể nào bị lãng quên.

San San tổng hợp 

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook