Thứ Hai, 03/07/2017 | 20:31

Có phải đàn sói thường được dẫn dắt bởi những con sói già nhất, yếu nhất để không con nào bị bỏ lại? 

Mới đây, một bức ảnh đang được cộng đồng mạng chia sẻ với một thái độ hưởng ứng cực kỳ mạnh. Đó chỉ là bức ảnh chụp cảnh một đàn sói đang vượt núi tuyết, nhưng thứ gây bão chính là câu chuyện được đính kèm theo nó.

Bức ảnh đàn sói đầy nhân văn gây xôn xao cộng đồng mạng, nhưng câu chuyện của chính tác giả lại khác xa

Câu chuyện được hơn 3.000 lượt chia sẻ trên MXH như sau:

Bức ảnh đàn sói đầy nhân văn gây xôn xao cộng đồng mạng, nhưng câu chuyện của chính tác giả lại khác xa

“Ba con sói đi đầu (Khoanh đỏ) là những con già hay bệnh. Đây là những con chậm chạp nên đi đầu với mục đích là tạo & tốc độ di chuyển cho bầy sói. Mục đích chính là không có con nào bị bỏ rơi trong tình huống bầy sói bị tấn công.

Năm con trong nhóm khoanh màu vàng là những con khoẻ mạnh nhất và giỏi nhất. Nhiệm vụ của chúng là bảo vệ mặt trước của bầy sói, trong trường hợp chúng bị tấn công.

Nhóm nằm giữa là nhóm luôn đc bảo vệ & an toàn trong tình huống có bất kỳ sự tấn công nào.

Nhóm 5 con sau (khoanh màu xanh) cũng là 5 con khoẻ mạnh và giỏi nhất. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ mặt sau của bầy trong tình huống có tấn công bất ngờ từ phía sau.

Con cuối cùng. Đây chính là con ĐẦU ĐÀN. Nó đi sau cùng để bảo đảm là không có bất cứ thành viên nào trong bầy bị tụt lại phía sau. Nó luôn đi sau cùng để giữ cho nhóm luôn là 1 bầy đoàn kết & đi cùng 1 hướng. Nó đi sau cùng để có thể chạy nhanh ra bất cứ hướng nào để bảo vệ cho cả đàn trong tình huống xấu nhất.

Bài học: Lãnh đạo,không phải chỉ là đi tiên phong. Mà cái chính là phải quan tâm đến những thành viên trong nhóm mình lãnh đạo.

Thậm chí lãnh đạo luôn là người ăn sau cùng.(Simon sinek)”

Nhưng sự thật thì sao?

Chúng ta chẳng thể phủ nhận một thực tế, đó là sói là loài vật có khả năng liên kết trong đàn rất đáng sợ. Chúng tinh khôn, đoàn kết, và là một trong những sinh vật khó đánh bại nhất khi đi theo đàn. Tuy nhiên, câu chuyện chia sẻ đằng sau bức ảnh lại không giống như bạn tưởng tượng.

Sự thật thì bức ảnh là do nhiếp ảnh gia Chadden Hunter thực hiện và được trình chiếu trên bộ phim tài liệu “Frozen Planet” của BBC vào năm 2011. Và bạn biết gì không, sau đây là nguyên văn bản gốc của câu chuyện đằng sau bức hình.

Bức ảnh đàn sói đầy nhân văn gây xôn xao cộng đồng mạng, nhưng câu chuyện của chính tác giả lại khác xa

“Đây là hình ảnh một đàn sói xám Bắc Mỹ 25 con đang đi săn bò rừng tại vành đai Bắc Cực thuộc phía Bắc Canada, vào giữa mùa đông giá rét tại Vườn Quốc gia Wood Buffalo với nhiệt độ xuống tới âm 40 độ C.

Đàn được dẫn đầu bởi sói cái đầu đàn, di chuyển thành một hàng duy nhất để tiết kiệm năng lượng, vì tuyết rất dày. Số lượng sói trong đàn cho thấy con mồi là một đàn bò rừng rất lớn, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khi bò rừng bị ngăn trở kiếm ăn bởi lớp tuyết dày.

Đây là những con sói duy nhất có thể săn được lũ bò rừng lớn hơn chúng cả chục lần. Có thể nói, chúng là loài sói lớn nhất và mạnh nhất Trái đất này.”

Vậy đấy, sự thật là sói có thể thông minh, nhưng hành vi của chúng không quá nhân văn như câu chuyện được lan truyền trên các trang mạng xã hội. Thậm chí, sói chẳng cần phải quá cẩn thận, vì trong tự nhiên chúng vốn đứng đầu chuỗi thức ăn.

Theo nhiều chuyên gia, kể cả khi đối thủ là gấu, chúng cũng chỉ săn được sói con mà thôi, vì sói trưởng thành quá nhanh và ma mãnh để bị bắt.

Bức ảnh đàn sói đầy nhân văn gây xôn xao cộng đồng mạng, nhưng câu chuyện của chính tác giả lại khác xa

Sói xám quá nhanh và đủ ma mãnh để đứng đầu chuỗi thức ăn

Ngoài ra, có một điểm cần lưu ý là thuật ngữ “con đầu đàn” – alpha. Nhiều nhà sinh vật học cho rằng thuật ngữ này không chính xác, vì có thể thực tế trong tự nhiên không có sói nào thực sự là “alpha” cả.

Như David Mech – một trong những chuyên gia nghiên cứu về sói cho biết: “Sói đầu đàn dường như chỉ là sói có vai trò sinh nở, là sói bố, sói mẹ. Quan sát sói trong 13 năm, tôi không thấy con nào thực sự là alpha.”

“Vậy nên, nếu gọi một con sói là đầu đàn, có lẽ cũng giống như con người gọi bố mẹ vậy. Sói bố mẹ sẽ dẫn dắt các con của mình, cho đến khi chúng trưởng thành. Nên thay vì gọi là sói đầu đàn – alpha, chúng ta chỉ nên gọi là sói bố, sói mẹ thì hơn”.

Vậy hiểu thế nào là tùy ở bạn nếu từ đó cho chúng ta một bài học quý trong cuộc sống!

Thiên Nhẫn (T/H)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook