Thứ Hai, 26/06/2017 | 22:30

Hầu hết các bậc phụ huynh đều thấy vui khi lắng nghe con cái kể những câu chuyện về những thế giới kỳ diệu và người bạn bè tưởng tượng mà hầu như đứa trẻ nào cũng có. Và thường thì họ cũng không mấy quan tâm và coi đó đều là trí tưởng tượng phong phú của trẻ nhỏ.

Nhưng trong trường hợp của Joey Verwey, những câu chuyện cô được cho là khác xa so với bình thường.

Bố mẹ nghe con gái kể chuyện, nhìn vào bức ảnh cũ rồi chết lặng, những gì họ thấy thật ‘khó chấp nhận’
(Ảnh: Youtube/Strange Mysteries)

Khi mới ba tuổi, cô gái trẻ đến từ Nam Phi đã kể câu chuyện về bố mẹ cô từ “thời trước trước đây”. Cô bé thường xuyên đề cập đến những sự kiện được cho là đã xảy ra với mình trong những kiếp trước; và những gì cô nhớ lại là những điều mà một đứa trẻ không thể biết được. Bố mẹ cô cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng về những gì con gái họ kể.

Khi lên năm, Joey đã có nhiều cuộc thăm viếng thường xuyên từ các giáo sư và nhà báo, những người ban đầu có thái độ hoài nghi sau đó đã nhanh chóng biến thành nỗi kinh ngạc khi nghe những câu chuyện của cô bé. Joey có thể nhớ được 10 kiếp sống trước đây và rất vui khi nói về những điều cô bé đã nhìn thấy và đã làm “hồi đó.”

Bố mẹ nghe con gái kể chuyện, nhìn vào bức ảnh cũ rồi chết lặng, những gì họ thấy thật ‘khó chấp nhận’
(Ảnh: Youtube/Strange Mysteries)

Trong cuộc đời đầu tiên, Joey nhớ lại cuộc sống của một người sống trong hang đá hàng ngàn năm trước. Cô đã có thể mô tả rất chi tiết nơi hang động của cô ở đó, dẫn các nhà điều tra đến một nhóm hang động thực sự nơi mọi người đã sống trong thời tiền sử. Cô cũng nhớ rằng đã từng bị một con khủng long truy đuổi, nên đã phải để lại những công cụ bằng đá và xương trong cái hang.

Bố mẹ nghe con gái kể chuyện, nhìn vào bức ảnh cũ rồi chết lặng, những gì họ thấy thật ‘khó chấp nhận’
(Ảnh: Youtube/Strange Mysteries)

Trong một kiếp sống khác, Joey tuyên bố đã là một nô lệ ở Ai Cập cổ đại, cô có thể mô tả kỹ thuật xây dựng đường xá và đường bộ từ thời đó một cách chính xác.

Cô cho biết mình cũng đã sống một cuộc đời khác như một tín đồ Kitô giáo bị bức hại vào thế kỷ thứ nhất và thậm chí có thể đã từng gặp Thánh Phêrô.

Bố mẹ nghe con gái kể chuyện, nhìn vào bức ảnh cũ rồi chết lặng, những gì họ thấy thật ‘khó chấp nhận’
(Ảnh: Youthtruthusa.com)

Trong một kiếp sống khác, với những ký ức khá mơ hồ, cô thấy mình đang mang một tấm mạng che mặt, nhìn giống một vị công chúa, đang ngồi trong chiếc kiệu trên lưng một con voi.

Với kiếp sống vào hồi đầu thế kỷ 20, cô tuyên bố từng là cháu gái của Paul Kruger, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi cho đến khi mất vào năm 1902. Theo Joey, cô đã kết hôn hai lần và có 10 đứa con. Nghiên cứu cho thấy một trong những người con này vẫn còn sống và hiện là một phụ nữ đã hơn 90 tuổi. Sau khi được liên lạc, người phụ nữ đã đồng ý gặp mặt Joey, bà ấy đã nói chuyện về quá khứ và Joey có thể nhớ được những điều mà chỉ có mẹ của người phụ nữ đó mới có thể biết được.

Bố mẹ nghe con gái kể chuyện, nhìn vào bức ảnh cũ rồi chết lặng, những gì họ thấy thật ‘khó chấp nhận’
(Ảnh: Youtube/Strange Mysteries)

Bạn có thể tìm hiểu thêm về quá khứ bí ẩn của Joey trong video này:

Có những sự việc mà chúng ta chưa thể lý giải, nhưng không vì thế mà nó không tồn tại. Vậy nên, có lẽ thay vì luôn phủ nhận tất cả những gì mà mình chưa thể giải thích, có lẽ chúng ta nên cởi mở hơn nữa để tìm hiểu thế giới vốn quá đỗi rộng lớn này. Biết đâu một ngày nào đó, bạn sẽ đang nhớ lại kiếp sống này khi nó đã trở thành một phần của lịch sử.

Theo Hefty
Thu Hiền 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook