Khu rừng nhiệt đới Ecuador không phải là nơi có sẵn những cửa hàng ăn nhanh, nơi đây lại càng không có cửa hàng tạp hóa. Người dân thuộc bộ lạc Huaorani chỉ cò cách duy nhất dựa vào săn bắn để sinh tồn. Họ thường sử dụng những ống thổi để làm vũ khí bắn khỉ, săn lợn v.v.. Có thể nói bộ tộc này mang giữ những bí ẩn và chứa đầy điều kỳ thú hoang dã.
▼ Một thổ dân thuộc bộ lạc Huaorani đang đu người trên cây và thổi vũ khĩ săn khỉ.

▼ Đối với họ mà nói, việc săn khỉ hay lợn rừng không khác gì việc chúng ta săn bắn thỏ và chim.


▼Cả bộ tộc chỉ có 4.000 người, đàn ông sẽ chịu trách nhiệm về săn bắn, người phụ nữ chịu trách nhiệm nuôi con.

▼Sau khi “người thợ săn” trở về làng được phụ nữ với trẻ em chào đón.

▼ Trong khu rừng nhiệt đới Ecuador có tới 300 loại khỉ khác nhau và cũng không có loài khỉ nào trong trạng thái bị đe dọa tuyệt chủng. Người dân nuôi vẹt như thú cưng

▼ Bởi vì cần phải thường xuyên leo lên cây, người dân bộ lạc Huaorani chủ yếu đi lại bằng bàn chân trần. Do kết hôn cận huyết thống nên cũng khiến số người bị 6 ngón tăng lên nhiều.

▼ Tuy nhiên không biết có phải vì nguyên nhân leo cây thường xuyên cộng thêm ăn thịt khỉ quá nhiều khiến cho bàn chân của người dân làng cũng có những thay đổi kỳ lạ.

Lũ trẻ đang xem cảnh thui lợn rừng
L
▼ Nhiếp ảnh gia Pete Oxford trong chuyến thăm bộ lạc cho biết anh rất biết ơn trước lòng hiếu khách của người dân nơi đây.

▼ Anh Pete hy vọng ghi lại những hình ảnh đặc sắc này lưu lại cho các thế hệ tương lai.

▼ Giống với các bộ lạc Nam Mỹ khác, dân làng cũng sử dụng những miếng gỗ để làm bông tai.

▼ Người đàn ông sử dụng lông chim bện thành vòng đeo, người dân bộ lạc thỉnh thoảng sẽ đem bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho khách để kiếm tiền.

▼ Họ cũng săn chim mỏ sừng và coi vẹt như một con vật cưng.


Trong các khu rừng nhiệt đới của Nam Mỹ cũng còn có một số bộ lạc nguyên thuỷ khác nhưng họ rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thay vào đó trải qua nhiều thế hệ họ đều chọn sống một cuộc sống đơn giản như vậy. Nhìn những bức ảnh này khiến chúng ta cảm thấy dường như đang vượt qua thời không và trở về thời kỳ hàng ngàn năm trước…
Bạch Mỹ
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.