Đối với người ngày nay, những bức hình dưới đây sẽ cho phép họ hiểu rõ hơn về cuộc sống con người trước đó. Giống như một đường hầm có thể quay ngược thời gian vậy.
1. Đây là những bức ảnh đen trắng chụp ở Trung Quốc những năm 1870, bao gồm 200 tấm hình chụp tại khu vực Viễn Đông, miêu tả chân thực cuộc sống và chân dung của người nông dân, người lao động.

2. Được nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Scotland John Thomson chụp khi ông đang lưu lại ở Trung Quốc từ năn 1873-1974.

3. Vào thời điểm đó, công nghệ chụp hình vẫn còn rất mới mẻ. Vượt qua hơn 6000 km rong ruổi khắp các vùng miền, nhiếp ảnh gia người Scotland thu được bộ hình vô cùng ấn tượng.

4. Những tấm hình đen trắng còn tồn tại tới ngày nay được bán đấu giá tại Sotheby vào tháng 11 năm ngoái.

5. Series bức ảnh này được xuất bản đầu tiên năn 1873, cũng là lần đầu tiên người phương Tây được chứng kiến một Trung Quốc sống động qua ảnh.

6. Thomson không chỉ chụp ảnh, kèm theo đó là những chú thích về sự việc xảy ra trên đường đi. Vì vậy, cuốn sách này là một tư liệu lớn về con người, phong tục, đời sống của người dân Trung Quốc.

7. Những bức ảnh của ông được giới chuyên gia đánh giá cao về chất lượng cũng như nội dung mà nó truyền tải.

8.

9. Ông nghi lại tất cả những gì gặp trên cuộc hành trình từ phong cảnh, dòng nước, cuộc sống con người của tất cả các tầng lớp xã hội.

10. Richard Fattorini, chuyên gia định giá sách và thư tịch cổ của công ty Sotheby nói: “John Thomson là một nhà nhân loại học tiên phong của thế giới. Ông bị mê hoặc bởi Trung Quốc huyền bí, cuộc sống người dân, văn hóa, kiến trúc và muốn ghi lại xã hội đương thời qua khung hình”.

11. “Với Thomson, di chuyển quãng đường 6000 km là một thành tựu, chưa kể vác theo thiết bị máy ảnh nặng nề. Chắc chắn ông ấy không có chuyến du lịch xa xỉ như chúng ta tận hưởng ngày nay”.

12. Sau khi đặt chân tới Singapore kinh doanh thuốc lá cùng người em trai William. Tại đây cuộc hành trình của ông bắt đầu. Từ Trung Quốc đại lục đến Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, không nơi nào không có dấu chân ông qua.

13.

14. Đây là hình ảnh của cầu Quảng Tế, Triều Châu thời bấy giờ.

15.

16. Sau khi bộ ảnh này được công bố, tên tuổi của ông đã được biết đến rộng khắp. Vào năm 1881, ông đã được chỉ định là người chụp hình của Nữ hoàng Victoria.

17. Ông qua đời năm 1921, hưởng 84 tuổi.

18.

19.

Hải Yến
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.