Thứ Năm, 14/09/2017 | 18:06

Người đàn ông Indonesia có tên Wayan Sumardana, 31 tuổi là một thợ hàn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bất hạnh đổ ập xuống khiến tay phải của anh bị liệt khi còn quá trẻ. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến công việc của anh. Song với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, anh đã chế tạo thành công một “cỗ máy thần kì”, biến anh trở thành “Iron man” đầu tiên của Indo.

Bị tê liệt tay trái, 2 tháng không có thu nhập, đến khi con trai khóc, anh thợ cơ khí biến mình thành ‘Người sắt’

Chứng bại liệt khiến Wayan suốt 2 tháng liền không thể làm việc, không kiếm được một xu nào.

Bị tê liệt tay trái, 2 tháng không có thu nhập, đến khi con trai khóc, anh thợ cơ khí biến mình thành ‘Người sắt’

Một hôm, cậu con trai nhỏ vừa khóc vừa chạy về nhà, sau khi gặng hỏi mới biết thì ra con không có tiền để mua kẹo như các bạn. Lúc này vợ anh cũng cho biết trong nhà cũng không còn chút tiền nào để đong gạo nữa.

Bị tê liệt tay trái, 2 tháng không có thu nhập, đến khi con trai khóc, anh thợ cơ khí biến mình thành ‘Người sắt’

Wayan đã suy nghĩ rất nhiều, làm sao để cải thiện tình hình cho gia đình mình. Cuối cùng, anh đã nảy ra ý tưởng chế tạo ra một cánh tay máy cho chính mình.

Bị tê liệt tay trái, 2 tháng không có thu nhập, đến khi con trai khóc, anh thợ cơ khí biến mình thành ‘Người sắt’

Cánh tay này hoạt động dựa trên nguyên lí “đáp ứng điện da (GSR)”, chính là lợi dụng những tín hiệu truyền từ não bộ đến các thiết bị cảm ứng trên cánh tay để điều khiển cánh tay hoạt động.

Bị tê liệt tay trái, 2 tháng không có thu nhập, đến khi con trai khóc, anh thợ cơ khí biến mình thành ‘Người sắt’

Phát minh này không những giúp anh có thể làm việc trở lại, có thể tiếp tục kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình; hơn thế nữa, anh hi vọng nó có thể giúp ích cho những con người cũng gặp phải tình trạng không may mắn như anh.

Vốn có sẵn niềm đam mê với máy móc cơ khí, Wayan đã tận dụng triệt để những gì mình có để tái sinh cánh tay của chính mình. Rất nhiều người sau khi biết đến câu chuyện của anh, đều hết sức ngưỡng mộ người đàn ông vô cùng bản lĩnh. Bởi vì để chế tạo được cánh tay máy, ngoài am hiểu nguyên lý, còn phải thao tác nối dây điện, hàn… không hề dễ dàng. Cũng có người nói đùa rằng: hóa ra Iron man không phải là người Mỹ như trong phim mà chính là người Indo…

Câu nói “cái khó ló cái khôn” thật đúng trong trường hợp của anh Wayan. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận: những gì anh đã làm khiến chúng ta hết sức khâm phục.

Quỳnh Chi

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook