Thứ Sáu, 17/03/2017 | 03:28

Cách đây không lâu, tổ chức bảo vệ động vật “Viktor Larkhill” đã cứu được một chú chó sục Yorkshire. Trong bao năm nó bị nhốt trong một tầng hầm tối tăm, lạnh lẽo. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bộ dáng run rẩy của nó khiến mọi người không cầm được nước mắt.

Bị nhốt trong tầng hầm 10 năm, mục đích ‘ma xó’ được sinh ra khiến trái tim mọi người nhói đau

▼ Chú chó này bị một thương nhân nuôi chó giống độc ác nhốt trong tầng hầm suốt 10 năm qua, chưa từng được ra khỏi lồng, không được tắm rửa, chưa thấy qua ánh nắng mặt trời, càng không có tiếp xúc với những người khác. Nó chỉ được dùng để gieo giống mà thôi. Khi được tình nguyện viên phát hiện, lông của nó phủ kín đôi mắt, toàn thân dính đầy nước thải và chất bài tiết.

Bị nhốt trong tầng hầm 10 năm, mục đích ‘ma xó’ được sinh ra khiến trái tim mọi người nhói đau

▼ Do điều kiện sống tồi tệ, cơ thể nó rất yếu, ngay cả uống nước cũng rất khó khăn. Các tình nguyện viên đã ngay lập tức đưa nó đến bệnh viện thú y để chữa trị. Mặc dù rất khó nhưng các bác sĩ vẫn cố gắng hết sức và nghĩ đủ mọi biện pháp để cứu chữa cho nó. Sau khi loại bỏ những vết bẩn trên người, cuối cùng nó cũng lộ ra dáng vẻ đáng yêu.

Bị nhốt trong tầng hầm 10 năm, mục đích ‘ma xó’ được sinh ra khiến trái tim mọi người nhói đau

▼ Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện chú chó này bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, toàn thân đầy rận, đồng thời còn bị thiếu máu và mất nước. Đáng sợ hơn chính là nó còn mắc bệnh ehrlichiosis, đây là một loại bệnh rất nguy hiểm, vi khuẩn gây bệnh sẽ theo máu tiến vào gan, lá lách và các hạch bạch huyết, gây ra gan, lá lách và hạch bạch huyết sưng to.

Bị nhốt trong tầng hầm 10 năm, mục đích ‘ma xó’ được sinh ra khiến trái tim mọi người nhói đau

▼ Bây giờ mọi người đặt tên cho chú chó này là Cesar và hy vọng nó có thể hồi phục nhanh chóng.

Video:

▼ Trải qua điều trị, dáng vẻ của nó đã thay đổi lớn.

Video:

Lần đầu tiên được tình nguyện viên ôm ra, Cesar toàn thân run lên vì sợ hãi. Cho đến bây giờ nó vẫn không biết mình còn có thể sống một cuộc sống khác. 10 năm đối với một chú chó là quá dài, hy vọng thời gian còn lại nó có thể sống hạnh phúc, hoàn toàn khỏe mạnh.

Huy Hoàng

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook