Thứ Sáu, 06/01/2017 | 08:00

Năm 2012, cô gái người Mỹ có tên Melissa Dohme đã bị bạn trai cũ điên cuồng tấn công và trọng thương với 32 nhát dao đâm. Toàn thân cô đầy thương tích, cổ họng gần như bị cắt đứt, có thể nói tình trạng của cô rất nguy hiểm. May mắn thay, xe cứu thương kịp thời xuất hiện nên tính mạng của cô mới có thể bảo toàn. Nhưng cũng vào giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời này, cũng là lúc giúp cô có một khởi đầu mới.

▼ Melissa đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật mới có thể thoát khỏi cửa tử thần. Phần đầu và mặt của cô đã bị gẫy khá nhiều xương, cũng bởi do mất máu quá nhiều nên cô thỉnh thoảng bị những cơn đột quỵ nhỏ và liệt một phần mặt.

Bị bạn trai đâm 32 nhát dao, 4 năm sau một chàng trai khác quỳ gối trước mặt cô…

▼ Sau quá trình vất vả phục hồi, cuối cùng Melissa đã có thể trở lại cuộc sống bình thường. Đồng thời qua bước ngoặt này cô cũng quyết định mình phải giúp đỡ nhiều người hơn nữa để đứng lên chống lại nạn bạo lực gia đình. Do đó, cô quyết định sẽ đi đến nhà thờ để chia sẻ trải nghiệm của mình. Thật không ngờ cũng chính lần chia sẻ đó đã giúp cô gặp lại anh chàng cứu thương Cameron Hill ngày nào, người đã giúp cô thoát khỏi bi kịch đẫm máu.

Bị bạn trai đâm 32 nhát dao, 4 năm sau một chàng trai khác quỳ gối trước mặt cô…

▼ Hai người họ sau khi gặp lại như cảm thấy đã quen biết từ lâu, rất nhanh sau đó họ đã trở thành cặp đôi. Cameron từng biểu lộ, khoảnh khắc cứu Melissa thoát khỏi vũng máu, anh dường như cảm giác rằng mình sẽ gặp lại người phụ nữ này trong tương lai.

Bị bạn trai đâm 32 nhát dao, 4 năm sau một chàng trai khác quỳ gối trước mặt cô…

Trong một lần Melissa được mời đến một trận đấu bóng chày, cô không nghĩ rằng đây chính là một màn cầu hôn lãng mạn đầy bất ngờ mà bạn trai Cameron dày công chuẩn bị cho mình.

Bị bạn trai đâm 32 nhát dao, 4 năm sau một chàng trai khác quỳ gối trước mặt cô…

▼ Khi Melissa đánh bóng, Cameron từ đằng xa chạy lại mang tới một quả bóng chày với dòng chữ ở trên có ghi: “Em có đồng ý lấy anh không?”. Melissa như vỡ oà trong hạnh phúc ngọt ngào này.

Tất nhiên cô đã đồng ý kết hôn với anh, đây cũng là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Về phần bạn trai cũ của Melissa, anh ta đã phải trả giá cho hành động của mình và bị kết án tù chung thân không tha bổng. Sau những gian khổ mà Melissa phải chịu cuối cùng cô đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Hy vọng cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy niềm vui bên người chồng tốt bụng Cameron. Đây quả thật là một kết thúc có hậu phải không nào?

Bạch Mỹ

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook