Chủ Nhật, 02/07/2017 | 13:00

Một đứa bé đáng thương bị bỏ rơi, một mình nằm trần truồng trên cầu thang trên đường ngầm ở thành phố Manila. Mọi người lướt qua bé như thể họ bị điếc câm mù.

▼Những bức ảnh gây chấn động này do anh A.J. Laberinto từ Manilla chụp. Mọi người lạnh lùng vô cảm lướt qua bé trai, cũng không quan tâm em sống chết ra sao. Điều này thật vô cùng đau lòng!

Bé trai nằm trần truồng bất động giữa cầu thang, mọi người lạnh lùng lướt qua như thể không có chuyện gì

▼Thậm chí không ai muốn dừng lại…

Bé trai nằm trần truồng bất động giữa cầu thang, mọi người lạnh lùng lướt qua như thể không có chuyện gì

▼Một số người chỉ nhìn lướt qua em bé

Bé trai nằm trần truồng bất động giữa cầu thang, mọi người lạnh lùng lướt qua như thể không có chuyện gì

▼Đây là hành vi của con người sao?

Bé trai nằm trần truồng bất động giữa cầu thang, mọi người lạnh lùng lướt qua như thể không có chuyện gì

Anh Laberito, người đăng những bức ảnh lên Facebook, nói rằng: “Tôi đã ở đó, trong vài giây, đứa bé nằm trên nền cầu thang không chết mà ngủ thiếp đi. Những người đi ngang qua – vì đã chứng kiến quá nhiều trẻ em đường phố và những người ăn xin nên cách phản ứng của họ đơn giản chỉ là bỏ đi. Sau khi chụp xong một vài bức hình, tôi hỏi một vài gương mặt quen thuộc trong đám đông, những người sống gần những cầu thang đó, để biết bố mẹ của em đang ở đâu. Và rồi một phụ nữ mặc bộ quần áo rách nát bẩn thỉu xuất hiện và lập tức đứa em nhỏ đi. Tất cả việc này chỉ diễn ra trong vài giây.”

Thật buồn, chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy? Chúng ta đã trở thành nhẫn tâm và lạnh lùng rồi sao? Xin hãy mở rộng trái tim để giúp đỡ những người bất hạnh trong cộng đồng của chúng ta.

Video: Chàng trai chờ đợi 17 ngày để chụp được hiện tượng lở băng đáng sợ

Nhất Tâm (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook