Thứ Sáu, 10/02/2017 | 22:21

Nhiều người tin rằng giữa cặp song sinh có thần giao cách cảm, một người gặp khó khăn, người kia sẽ biết. Ở Mỹ, một gia đình Mỹ đã chụp lại được bức ảnh xúc động về khoảnh khắc bé trai 5 tuổi ngồi bên mộ tâm sự với anh em song sinh.

Vào năm 2006, người mẹ mang tên Brooke Myrick hạnh phúc khi biết mình mang thai đôi.

Bé trai 5 tuổi ngồi tâm sự với anh em song sinh đã mất, như có ‘thần giao cách cảm’

Thật không may, ở tuần 24 của thai kỳ, bé Willis đã bị chết trong tử cung mẹ vì hội chứng truyền máu song thai (TTTS). Tuy Willis và Walker cùng chung nhau thai, nhưng máu được truyền đến 2 em bé một cách không cân đối. Willis nhận được ít máu hơn so với Walker. Vậy nên, chỉ bé Walker sống sót.

Bé trai 5 tuổi ngồi tâm sự với anh em song sinh đã mất, như có ‘thần giao cách cảm’

Thật bất ngờ, sau khi sinh, Walker rất buồn vì biết người anh em song sinh đã mất và bảo mẹ đưa mình đi thăm mộ Willis.

Cô Brooke hồi tưởng lại ngày hôm đó. Vừa đến nghĩa trang, cậu bé đã chạy thẳng tới mộ của anh trai khi được mẹ nhấc xuống xe. Cô Brooke đã trông thấy Walker ngồi bên mộ và tâm sự về ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo.

Bé trai 5 tuổi ngồi tâm sự với anh em song sinh đã mất, như có ‘thần giao cách cảm’

Người mẹ lúc này rất ngạc nhiên bởi đây dường như là thần giao cách cảm âm-dương giữa hai anh em song sinh. Vậy nên, cô đã chụp lại khoảnh khắc đặc biệt này. Bức ảnh được chụp vào năm 2012.

Dù chưa từng gặp mặt, nhưng cậu bé Walker (giờ đây đã lên 9 tuổi) vẫn thường xuyên bảo mẹ đưa mình đến thăm mộ anh trai. Walker đến và kể với anh trai tất cả mọi thứ cùng với một món quà cho anh.

Bé trai 5 tuổi ngồi tâm sự với anh em song sinh đã mất, như có ‘thần giao cách cảm’
Walker mang bóng tới cho anh.

Bé trai 5 tuổi ngồi tâm sự với anh em song sinh đã mất, như có ‘thần giao cách cảm’
Walker thường xuyên đến thăm mộ anh và mang theo quà.

Bé trai 5 tuổi ngồi tâm sự với anh em song sinh đã mất, như có ‘thần giao cách cảm’
Walker khi lên 9 tuổi.

Bé trai 5 tuổi ngồi tâm sự với anh em song sinh đã mất, như có ‘thần giao cách cảm’

Người mẹ Brooke cảm thấy sợi dây liên hệ thần kỳ Walker và Willis, thật vô cùng xúc động. Gia đình cô Brooke cũng thực hiện cuộc vận động gây quỹ hàng năm vào ngày 6/3 (sinh nhật của 2 anh em song sinh) để gây quỹ cho Tổ chức TTTS với hy vọng rằng không có gia đình nào thêm nữa bị mất đi một đứa nhỏ.

Hướng Dương

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook