Thứ Năm, 15/06/2017 | 07:57

Sinh ra là đứa bé sơ sinh nặng và cao nhất thế giới, đến nay dù mới chỉ 8 tuổi nhưng cậu bé Karan Singh ở Meerut, Ấn Độ đã sở hữu một chiều cao chót vót khiến nhiều người choáng ngợp, và em còn tiếp tục cao thêm nữa.

Ghi danh vào sách kỷ lục Guiness là đứa trẻ sơ sinh cao và nặng cân nhất thế giới, với cân nặng 7kg và chiều cao 0,6 mét năm 2008. Đến năm 2 tuổi, Karan đã cao 1,3m.

Bé sơ sinh nặng nhất thế giới, mới 8 tuổi đã cao hơn người lớn, đến siêu mẫu cũng phải chào thua
Cậu bé Karan 2 tuổi bên cạnh các bạn đồng trang lứa.

Không có dấu hiệu dừng lại, Karan tiếp tục phát triển và ghi tên vào sách kỷ lục thế giới, khi sở hữu chiều cao 1,73m lúc mới 5 tuổi.

Bé sơ sinh nặng nhất thế giới, mới 8 tuổi đã cao hơn người lớn, đến siêu mẫu cũng phải chào thua

Bé sơ sinh nặng nhất thế giới, mới 8 tuổi đã cao hơn người lớn, đến siêu mẫu cũng phải chào thua

Bé sơ sinh nặng nhất thế giới, mới 8 tuổi đã cao hơn người lớn, đến siêu mẫu cũng phải chào thua
Karan cao 1,7m khi mới lên 5.

Chiều cao của cậu bé Karan được thừa hưởng từ cha mẹ của mình. Bố Karan, ông Sanjay cao đến 2m còn mẹ của cậu, bà Shwweatlana thậm chí con cao hơn, lên đến 2,19m. Hiện tại, dù mới chỉ 8 tuổi nhưng ‘cậu bé khổng lồ’ đã có chiều cao lên đến 1,98 mét.

Bé sơ sinh nặng nhất thế giới, mới 8 tuổi đã cao hơn người lớn, đến siêu mẫu cũng phải chào thua
Mới 8 tuổi mà cậu đã cao hơn rất nhiều người trưởng thành.

Bé sơ sinh nặng nhất thế giới, mới 8 tuổi đã cao hơn người lớn, đến siêu mẫu cũng phải chào thua
Karan và mẹ với chiều cao nổi bật ở ngoài chợ.

Bé sơ sinh nặng nhất thế giới, mới 8 tuổi đã cao hơn người lớn, đến siêu mẫu cũng phải chào thua
Karan bên cạnh người mẹ vận động viên bóng rổ và người cha bác sĩ.

Bé sơ sinh nặng nhất thế giới, mới 8 tuổi đã cao hơn người lớn, đến siêu mẫu cũng phải chào thua
Mẹ cậu là vận động viên bóng rổ và có chiều cao đến 2,18m.

Bé sơ sinh nặng nhất thế giới, mới 8 tuổi đã cao hơn người lớn, đến siêu mẫu cũng phải chào thua
Shweatlana dạy cho Karan chơi bóng rổ từ lúc cậu 5 tuổi.

“Khi Karan chào đời, thằng bé không vừa với quần áo sơ sinh. Chúng tôi phải mua quần áo của bé 6 tháng tuổi cho nó. Khi 3 tuổi, Karan mặc quần áo của trẻ 10 tuổi. Bây giờ thì chẳng quần áo nào ở chợ vừa với nó và chúng tôi thường phải tự đặt may”, bà Shweatlana chia sẻ.

Video: 

“Chiều cao là một lợi thế của con trai tôi nếu nó thích đi theo nghề của tôi. Nếu được vậy, trong tương lai tôi sẽ gửi con trai sang Mỹ để học tập”, người mẹ nói thêm.

Bé sơ sinh nặng nhất thế giới, mới 8 tuổi đã cao hơn người lớn, đến siêu mẫu cũng phải chào thua
Cậu bé cao lớn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Bé sơ sinh nặng nhất thế giới, mới 8 tuổi đã cao hơn người lớn, đến siêu mẫu cũng phải chào thua

Mặc dù cao hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều nhưng Karan không hề tự ti về sự khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Karan thường xuyên tham gia các hoạt động với các bạn cùng lớp. Cậu bé tự hào nói: “Cháu thích mình cao và mẹ cũng cao. Cháu muốn được cao hơn mẹ và làm cho cha mẹ tự hào. Nếu phải chọn giữa việc trở thành cầu thủ bóng rổ và bác sĩ thì cháu chắc chắn sẽ chọn làm cầu thủ”.

Bé sơ sinh nặng nhất thế giới, mới 8 tuổi đã cao hơn người lớn, đến siêu mẫu cũng phải chào thua

Bé sơ sinh nặng nhất thế giới, mới 8 tuổi đã cao hơn người lớn, đến siêu mẫu cũng phải chào thua
Karan không hề tự ti với thân hình “quá khổ” của mình mà rất hòa đồng cùng bạn bè.

Quy Tâm (TH)

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook