Bạn có thể không biết tên cô bé, nhưng vẻ mặt rạng rỡ đáng yêu của cô chắc chắn rất quen thuộc. Khuôn mặt cô không chỉ xinh đẹp mà còn bầu bĩnh ngây ngô, khiến cho người khác không khỏi trầm trồ.




Cô bé ấy tên là Cristina FernandezLee, sinh năm 2005, là con lai Hàn Quốc và Tây Ban Nha, có một giai đoạn thời gian cô đã được gọi với cái tên là cô bé đẹp nhất trong lịch sử. Khi đó rất nhiều người dùng ảnh cô để làm ảnh đại diện, họ hâm mộ cô bé đến mức trong đầu luôn mong muốn rằng sau này sẽ sinh một cô con gái xinh đẹp đáng yêu giống như em.



Mới 6 tuổi em đã nhận rất nhiều hợp đồng quảng cáo, 7 tuổi bé đã có mặt trên các chương trình truyền hình khác nhau. Từng cử chỉ hành động của Lee đều rất đáng yêu, đã tỏa sáng đến nỗi ai nhìn thấy cô cũng có cảm giác yêu thích và như giải tỏa được phần nào sự căng thẳng mệt mỏi phiền lo.



Thời gian quả là vô tâm. Thật tiếc thay cho cô, ngay sau sinh nhật lần thứ 10, cô đột nhiên trở thành một “người lớn”, nhìn bức ảnh dưới đây, bao nhiêu người đều phải thốt lên rằng: nét ngây ngô hồn nhiên của em khi nhỏ đâu rồi?



Không chỉ thế mà càng lớn thì đôi mắt của em càng có nét phức tạp, lạnh lẽo. Không phải nói em không còn đẹp, mà điều đáng nói là nét vui vẻ, trong trẻo ngày bé nay không còn nữa, em đã trở nên khác xa so với ngày xưa .


Tuy thời gian có tàn nhẫn, nhưng nó lại chính là bạn đồng hành của mỗi chúng ta. Con người ai cũng cần lớn lên và thay đổi, cho nên nét ngây thơ và sự trong sáng của ngày nào cũng có thể bị mất đi đôi nét. Hơn nữa, trong cuộc sống cũng khó tránh khỏi những khoảnh khắc vui buồn, khổ đau…từ đó mà làm con người ta trưởng thành hơn. Dù cho thời gian ấy có vô tâm cướp đi những điều đó nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, quan trọng là mỗi người chúng ta cần giữ cho mình một nội tâm trong sáng, yên bình, luôn tạo cho mình một tâm thái vui vẻ, hòa đồng…thì cuộc đời sẽ luôn tươi trẻ.


Thiếu Kỳ
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.