Bé gái 3 tuổi, Sherin Mathews bị bỏ ngoài đường giữa đêm vì không uống sữa, khi người cha quay lại thì em đã mất tích.
Bực mình vì cô con gái 3 tuổi không chịu uống sữa, người đàn ông tên Wesley Mathews ở Richardson, Texas (Mỹ), đã bỏ mặc cô bé ngoài đường lúc 3 giờ sáng hôm thứ Bảy để trừng phạt. Ông bắt con mình đứng dưới một gốc cây lớn ở sân sau và bỏ đi. 15 phút sau ông quay lại thì cô bé đã không còn ở đó. Tuy nhiên, đến 5 giờ sáng, khi không thể tìm thấy bé gia đình mới báo cảnh sát.
Tại đồn cảnh sát, Wesley Mathews khai báo có nhìn thấy 1 con chó sói Bắc Mỹ trong con hẻm, nơi ông phạt con gái mình.

Sherin, 3 tuổi, mất tích bí ẩn sau khi bị bố phạt đứng ở ngoài hẻm giữa đêm vì không uống sữa
Hiện vẫn chưa có dấu vết nào của cô bé. Một hệ thống cảnh báo khẩn (Amber Alert) qua báo chí, ti vi, đài…đã được sử dụng thể thông báo mất tích. Những người hàng xóm cũng giúp đỡ dán hình ảnh Sherin xung quanh khu phố.
Wesley Mathews bị bắt vào hôm thứ Bảy với cáo buộc gây nguy hiểm cho một đứa trẻ và chịu phạt 250.000 USD.

Wesley Matthews và vợ mình, Sini cùng Sherin khi còn nhỏ
Cảnh sát cho biết các nhóm tìm kiếm đã sử dụng chó nghiệp vụ để hỗ trợ tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa lần ra bất kỳ dấu vết nào.
Khi mất tích, Sherin mặc chiếc áo dài có phần trên màu hồng và phần dưới màu đen kẻ sọc, đi đôi dép lụa màu hồng. Sherin cao khoảng 91cm, nặng 10kg, cô bé có vấn đề về phát triển và hạn chế kỹ năng giao tiếp bằng lời nói.
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.