Những người cận thị có thể hiểu được cảm giác không nhìn rõ lắm sau khi bỏ kính mắt xuống. Còn ở đây, trong câu chuyện của gia đình này, em bé 9 tháng tuổi Reagan Caldwell lần đầu tiên đeo kính được nhìn rõ khuôn mặt bố và có phản ứng khiến mọi người tan chảy.
▼ Khi mới sinh ra, Reagan đã trải qua rất nhiều đau đớn, bởi vì em bị nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B và viêm màng não, phải ở lại trong bệnh viện một thời gian ngắn. Cha mẹ em phải liên tục ra vào bệnh viện, sốt sắng chăm sóc cho đứa con này.

▼ Sau đó, Reagen đã bình an trở về nhà nhưng bé lại bị biến chứng mờ mắt. Hai tháng trước, cha của Reagan, anh Brandon bị điều đi Nam Cực, cả nhà đã không gặp nhau trong thời gian dài. Đến khi Brandon trở về nhà vừa lúc Reagan đeo kính mắt lần đầu tiên và có thể nhìn thấy rõ mặt cha.

▼ Bradon còn không kịp cởi quân phục ra, vui vẻ ca hát vỗ về Reagan, và phản ứng đáng yêu của Reagan khiến mọi người chết lặng.
Cùng xem video đáng yêu này:
▼ Mẹ bé Reagan quay lại video và đăng lên mạng, viết: “Trong video, chúng ta thấy rõ ràng Reagan rất yêu cha của mình. Tôi đã nhìn một lần rồi lại một lần nữa, trái tim tôi đã hoàn toàn tan chảy.” Thực tế, Baradon cũng đáp lại phản ứng đáng yêu của con, thầm lặng rơi nước mắt.

Reagan dường như rất vui mừng khi nhìn thấy khuôn mặt của cha, và niềm vui đó cũng lây sang những người xung quanh. Cuối cùng, cử động của bé ghé đầu vào ngực cha thật quá dễ thương, làm bất cứ ai nhìn thấy cũng đều mến yêu.
Có thể thấy rằng, tình cảm gia đình là một thứ tình cảm tuyệt vời nhất. Nụ cười ngây dại của con tròn đầy trong bàn tay ấm áp của người cha, nó như một ngọn lửa của tình thương yêu không bao giờ tắt. Đó chẳng phải hạnh phúc ngọt ngào vô tận?
Huy Hoàng
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.