Thứ Bảy, 04/03/2017 | 23:46

Nếu như những bạn trẻ ngày nay thích chạy theo những phong cách nhạc rock, pop hay dance hiện đại thì đối với Alexandro Querevalú lại hoàn toàn ngược lại, anh chàng người Ba lan gốc Peru này luôn nỗ lực tìm tòi cách phối khí mới trong những bản nhạc cổ điển, nhạc dân tộc nhằm mang đến người nghe những bản nhạc sâu lắng bằng nhiều nhạc cụ của người Inca cổ.

Đoạn video này là một trong những bản phối mới nhất của Alexandro Querevalú, bản nhạc mang tên “The last of the Mohicans”. Bài hát được cho là một niềm kiêu hãnh của những tộc người da đỏ. Khoác lên mình bộ trang phục thổ dân, cùng với việc sử dụng tiêu và nhiều nhạc cụ dân tộc giản đơn khác của người Inca cổ, Alexandro đã thổi hồn vào những giai điệu, dường như anh đã đem cả núi rừng hoang dã và những thổ dân huyền thoại trở lại ngay giữa lòng thành phố. Một sự kết hợp hoàn hảo cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Alexandro Querevalú viết: “Âm nhạc cũng giống như không khí. Chúng ta cần có nó, không phân biệt quốc gia, chủng tộc hay trang phục…” Đó cũng là lí do vì sao đến nay Alexandro vẫn chỉ biểu diễn trên đường phố, hướng đến đại chúng để mọi người cùng được thưởng thức, được lắng đọng với những âm thanh dung di, mộc mạc nhưng trong trẻo ngân vang của núi rừng ngay nơi cuộc sống nhộn nhịp.

Nguyên Nguyên

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook