Thứ Bảy, 04/03/2017 | 04:44

Một phụ nữ giữa đêm bỗng nghe thấy “tiếng ngáy” rất lớn của bạn trai, vì tức giận nên cô đã đá anh xuống giường. Nhưng lúc này cô mới phát hiện rằng hoá ra đó không phải là tiếng ngáy mà là hơi thở cuối cùng của anh trước khi ra đi…Đây là một câu chuyện có thật xảy ra tại Northumberland, Anh Quốc. Cô Lisa Lee 25 tuổi và bạn trai 25 tuổi tên Lewis Little cùng chung sống với nhau. Anh được chẩn đoán mắc loại bệnh lý ‘biến chứng ngừng tim đột ngột’ hiếm gặp có tên hội chứng Brugada (Brugada syndrome).

Bạn gái thấy bạn trai ngáy, liền tức đá xuống đất, sau đó mới phát hiện anh đã ra đi

Những bệnh nhân mắc hội chứng Brugada vốn không có gì bất thường về cấu trúc tim, nhưng nó có thể gây nhịp tim bất thường, nghiêm trọng, đôi khi sẽ dẫn đến cái chết đột ngột.

Trước khi tai nạn đáng tiếc này xảy ra, họ đã được bác sĩ chuẩn đoán rằng anh có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài như bao người. Nhưng nào ngờ trái tim của anh lại đột ngột ngừng đập giữa đêm như vậy. Hơn nữa tiếng bạn gái nghe được từ anh vốn không phải là tiếng “ngáy”, mà là tiếng anh trút hơi thở cuối cùng, thông qua khí quản của mình mà phát ra âm thanh đó.

Bạn gái thấy bạn trai ngáy, liền tức đá xuống đất, sau đó mới phát hiện anh đã ra đi

Cô cho biết: “Chúng tôi đang nằm ngủ ở trên giường, tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy đang ngáy vì vậy tôi đã đá anh ấy ra khỏi giường và nói với anh trật tự. Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường, vì vậy bật đèn lên thì thấy mặt anh ấy tím tái và cũng ngừng thở rồi. Sau đó tôi nhận ra rằng tiếng mà mình cho là ngáy hoá ra lại là giây phút anh ấy trút hơi thở cuối…Sự ra đi của anh ấy thật sự là sự mất mát lớn nhất đối với tôi và con trai.”

Cô và bạn trai đang chuẩn bị kết hôn, hai người đã lên lịch sẵn bài hát sẽ phát trong đám cưới.

Bạn gái thấy bạn trai ngáy, liền tức đá xuống đất, sau đó mới phát hiện anh đã ra đi

Sau khi biết tình trạng sức khoẻ của anh ấy như vậy, hai người họ còn thường xuyên đến bệnh viện Freeman để kiểm tra định kỳ. Thật không ngờ bi kịch không mong đợi vẫn xảy ra.

Bạn gái thấy bạn trai ngáy, liền tức đá xuống đất, sau đó mới phát hiện anh đã ra đi

Sau tai nạn bi thương, Lisa hy vọng những người mắc phải căn bệnh hiếm gặp này có thể kịp thời đi đặt máy khử rung tim cấy dưới da (ICD). ICD sẽ cho phép khôi phục lại nhịp tim, cô tin rằng nếu Louis đã cài đặt ICD, anh sẽ không phải bị đột tử như vậy.

Bạn gái thấy bạn trai ngáy, liền tức đá xuống đất, sau đó mới phát hiện anh đã ra đi

Lisa hiện cảm thấy lo lắng nhất đó là con trai 2 tuổi của họ, rất có thể cậu bé cũng mắc phải căn bệnh này: “Loại bệnh lý này là kẻ giết người thầm lặng, tôi chỉ muốn thức tỉnh mọi người nên cảnh giác nó.”

Bạn gái thấy bạn trai ngáy, liền tức đá xuống đất, sau đó mới phát hiện anh đã ra đi

Vậy mới biết ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh, chúng ta không thể biết khi nào người thân yêu nhất của mình ra đi hay đến một ngày họ sẽ mắc bệnh nan nào đó. Do đó hãy yêu thương nhiều hơn, hãy quan tâm chăm sóc và đối xử tốt với những người thân, bạn bè xung quanh chúng ta, đừng để lại bất kỳ sự nối tiếc nào trong quãng đời còn lại…

Bạch Mỹ

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook