Thứ Tư, 16/08/2017 | 02:23

Leonor Harris là một giáo viên dạy nghệ thuật tại một trường học ở Puerto Williams, một thị trấn nhỏ nằm ở mũi phía nam của Chile. Cuộc sống của cô vẫn trôi qua êm đềm cho đến một ngày, cô ấy cảm thấy rất mệt. Cô nôn mửa suốt đêm, cảm thấy lạnh và mệt mỏi. Đến ngày hôm sau, người ta phải vận chuyển cô đến thành phố gần nhất bằng máy bay. Ngay sau khi Leonor đến bệnh viện, cô rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suốt 3 tháng sau cô vẫn nằm hôn mê bất tỉnh.

Bác sĩ cắt bỏ chân tay và mũi của cô, sau khi biết lý do, cô vô cùng phẫn nộ

Trong suốt thời gian đó, các bác sĩ không thể giải thích nguyên nhân dẫn đến tình trạng của Leonor. Lúc đầu họ nghĩ cô bị viêm màng não, nhưng các xét nghiệm sau đó cho thấy rằng cơ thể của cô đã bị mất một cơ quan quan trọng: đó là lá lách. Đó chính là nguyên nhân.

Leonor bị nhiễm trùng từ một loại vi khuẩn gọi là phế cầu. Tuy nhiên, trong trường hợp của cô, vì cô bị thiếu một lá lách, nên hệ thống miễn dịch của cô bị suy yếu. Hậu quả là vi khuẩn đã tấn công cơ thể cô. Nhiễm trùng nhanh chóng lây lan khắp cơ thể, dẫn đến cả tay và chân cô bị hoại tử.

Bác sĩ cắt bỏ chân tay và mũi của cô, sau khi biết lý do, cô vô cùng phẫn nộ

Cơ thể của Leonor bị thối rữa và cô bị rơi vào hôn mê sâu. Để cứu mạng sống của cô, các bác sĩ đã đưa ra một quyết định đầy mạo hiểm: cắt bỏ chân, tay và mũi của cô.

Cuối cùng Leonor tỉnh dậy, cô biết mình đã được cứu sống nhưng dường như có điều gì đó khác biệt. Cô buồn bã kể lại: “Tôi nghĩ rằng, họ đã cắt bỏ bộ phận nào đó của cơ thể mình, tôi cảm nhận được điều đó, nhưng không rõ là chân mình đã bị cắt bỏ đi. Cho đến một buổi sáng, khi bác sĩ tới kéo cái chăn lên để kiểm tra xem các vết sẹo đã lành chưa thì tôi mới nhận ra mình đã mất đôi chân. Đó là điều tồi tệ nhất!”

Bác sĩ cắt bỏ chân tay và mũi của cô, sau khi biết lý do, cô vô cùng phẫn nộ

Sau cú sốc đó, Leonor phải học cách thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng đầu tiên, cô muốn biết tại sao mình lại không có lách. Tìm hiểu qua các hồ sơ ý tế của mình, cô mới biết rằng, trong một cuộc phẫu thuật để loại bỏ một khối u lành tính ở tuyến tụy của mình, lá lách của cô đã bị cắt bỏ. Trong bao nhiêu năm, không hề có ai nói cho cô biết điều đấy.

Leonor đang rất cố gắng để thích nghi với cuộc sống mới của mình, nhưng điều đó không phải là dễ dàng. Cô không thể dạy học nữa nhưng vẫn có thể làm đồ chơi và các vật dụng thủ công để bán hàng trực tuyến. Một số việc mà cô không thể làm nếu không có chân tay giả như đi bộ hay dùng kéo. Leonor hiện đang kiện bệnh viện nơi mà đã cắt bỏ mất lá lách của cô. Cô cũng có trang GoFundMe để kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Bác sĩ cắt bỏ chân tay và mũi của cô, sau khi biết lý do, cô vô cùng phẫn nộ

Mặc dù vậy, Leonor vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ trở lại làm giáo viên. Cô đang phục hồi và vẫn luôn nỗ lực hướng về tương lai. Cô nói: “Khi bạn trải qua một điều kinh khủng như thế và vẫn còn sống sót bạn sẽ thấy trân quý cuộc sống. Từng chút tứng chút một, tôi nhận ra những gì mà tôi cần phải làm và tại sao tôi lại ở đây.”

Bạn có thể tìm hiểu thêm câu chuyện của Leonor trong video bên dưới:

Với ý chí phi thường của Leonor, chúng tôi tin rằng cô sẽ làm được tất cả! Cuộc sống là vậy, luôn có những thách thức, chúng ta chỉ có thể vượt qua nó và tiếp tục đi về phía trước. Leonor là một minh chứng tuyệt vời cho điều đó.

Hạo Hà (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook