Chủ Nhật, 07/05/2017 | 18:31

Chương trình đêm khuya của Nhật được biết đến với những nội dung kỳ lạ. Dưới đây là một khám phá rất đặc biệt và khác với những tiết mục khác. Không ít người ví xem đã ví nó như nhìn thấy một trận núi lở khi đi du lịch. Tiết mục mang tên: “Không biển, không thời gian, chinh phục địa cầu”. Mặc dù cái tên này hơi dài nhưng nội dụng lại đặc biệt kỳ lạ.

▼ Tiết mục ghi lại cảnh một nhân viên đi du lịch tới bộ lạc Shipibo thuộc khu vực rừng nhiệt đới Amazon. Anh nhìn thấy tay của một người phụ nữ trong bộ lạc có màu đen rất đặc biệt. Anh đã không khỏi tò mò và tiến đến hỏi: “Cô đã sử dụng sản phẩm gì vậy?” Người phụ nữ trả lời: “Tôi dùng quả Wito để nhuộm tóc, nghe nói loại quả này dùng để nhuộm tóc, một năm cũng không phai.”

Anh tò mò dùng thử nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên của bộ lạc, không ngờ một năm sau vẫn chưa phai

▼ Nhìn loại quả lạ này, anh rất tò mò và quyết định ăn thử.

Anh tò mò dùng thử nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên của bộ lạc, không ngờ một năm sau vẫn chưa phai

Anh tò mò dùng thử nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên của bộ lạc, không ngờ một năm sau vẫn chưa phai

▼ Ngay lúc đó, một người dân địa phương nói, loại quả này rất có tác dụng làm đẹp. Họ còn dùng nó bôi lên da mặt. Nhưng người bản địa vừa nói vừa che miệng cười. Sau khi biết sự thật, mọi người không nhịn nổi cười mà thốt lên: “Đây đúng là một trò đùa dai rồi.”

Anh tò mò dùng thử nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên của bộ lạc, không ngờ một năm sau vẫn chưa phai

Anh tò mò dùng thử nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên của bộ lạc, không ngờ một năm sau vẫn chưa phai

▼ Người nhân viên công tác nghe thấy có tác dụng làm đẹp, anh liền bôi nước của loại trái cây Wito lên mặt, miệng không ngừng nói: “Lại có cả tác dụng làm đẹp, thật là cảm ơn…” Sau đó anh còn bôi nó lên toàn thân.

Anh tò mò dùng thử nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên của bộ lạc, không ngờ một năm sau vẫn chưa phai

▼ Sau khi bôi xong, người dân bản địa không khỏi cười gượng rồi cười phá lên: “Thực ra loại quả này dùng để làm thuốc nhuộm và làm mực xăm đấy.”

Anh tò mò dùng thử nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên của bộ lạc, không ngờ một năm sau vẫn chưa phai

▼ Lúc này anh nhân viên công tác mới hoàn toàn chết lặng. Ôi! Bụng da của người dân bộ lạc này có đen tối không? Nhưng giờ đã muộn, không còn cách nào khác, ai bảo anh đi dò hỏi thông tin? Một giờ sau, gương mặt của anh xanh hơn, dùng nước bùn tẩy rửa cũng không có tác dụng gì.

Anh tò mò dùng thử nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên của bộ lạc, không ngờ một năm sau vẫn chưa phai

Anh tò mò dùng thử nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên của bộ lạc, không ngờ một năm sau vẫn chưa phai

▼ Giờ đây anh đã trở thành mỹ nhân nam da xanh rồi. 

Anh tò mò dùng thử nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên của bộ lạc, không ngờ một năm sau vẫn chưa phai

▼ Đến khi trời tối, màu da của anh trở nên càng ngày càng đen. Nhưng anh cũng không hối hận, vì công việc mà hi sinh một chút cũng đáng. Anh còn nói đùa rằng, giờ thì có thể trở thành ca sĩ da đen sống sót trở về rồi.

Anh tò mò dùng thử nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên của bộ lạc, không ngờ một năm sau vẫn chưa phai

Anh tò mò dùng thử nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên của bộ lạc, không ngờ một năm sau vẫn chưa phai

Anh tò mò dùng thử nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên của bộ lạc, không ngờ một năm sau vẫn chưa phai

Cho đến khi kết thúc chương trình, làn da của anh cũng không khá hơn chút nào. Người dân địa phương nói rằng, dùng loại trái cây này để nhuộm tóc, một năm cũng không phai. Vậy là, trong một năm này, anh phải mang màu da đen như vậy. Thật là đáng thương!

San San

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook