Thứ Tư, 26/04/2017 | 17:01

Những người thường đi công tác cũng biết những chuyến đi thực ra rất nhàm chán, ngoài công việc ra thì chỉ có ăn uống ở khách sạn mỗi ngày, hoàn toàn không có cảm giác hạnh phúc khi đi du lịch. Gần đây, một người đàn ông đến Azerbaijan công tác. Anh tận dụng chăn, gối, ga giường và trí sáng tạo của mình để… trêu nhân viên dọn phòng.

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

▼ Nhân viên dọn phòng để lại một tờ giấy, phía trên có vẽ khuôn mặt cười.

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

▼ Ngày hôm sau, anh ‘chép lại’ khuôn mặt cười trên giấy lên trên giường.

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

▼ Nhân viên dọn phòng để lại một nụ cười hạnh phúc hơn.

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

▼ Khuôn mặt cười quá đơn giản, ngày thứ ba anh sáng tạo ra một quái vật.

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

▼ Ngày thứ tư là một “người chăn gối”.

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

▼ Ngày thứ năm là một con quái vật đáng sợ khác.

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

▼ Những ý tưởng sáng tạo này khiến nhân viên dọn phòng rất vui vẻ, do đó cô nhắn lại một lần nữa.

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

▼ Dưới sự khích lệ của nhân viên dọn phòng, anh có thêm niềm vui, và chiếc xe được tung ra.

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

▼ Ký hiệu khuôn mặt tươi cười không đủ để biểu đạt tâm tình của nhân viên dọn phòng, cô không nhịn được ghi lại trên tờ giấy: “Bạn làm cho tôi rất vui, cám ơn bạn!”

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

▼ Ngày thứ chín, chờ đợi cô là con quái vật đáng yêu này.

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

▼ Ngày thứ mười, “người đàn ông” đang ngồi trên ghế chào đón cô.

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

▼ Nhân viên dọn phòng vẽ một khuôn mặt tươi cười, cho rằng tác phẩm của anh rất tuyệt.

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

▼ Phải ra đi ngay, cuối cùng anh để lại cho nhân viện dọn phòng một trái tim ấm áp và một vài món quà nhỏ.

Anh ở khách sạn buồn bực bèn ‘thách thức’ nhân viên dọn phòng mỗi ngày, ngày cuối cùng nhân viên òa khóc

Người đàn ông này và nhân viên dọn phòng không quen biết nhau, có lẽ trong 10 ngày này họ cũng chưa từng gặp mặt, nhưng họ lại có sự trao đổi với nhau để cuộc sống trở nên thú vị. Trong đời có một bất ngờ nho nhỏ như vậy cũng đủ để trái tim cảm thấy ấm áp.

Video: Hài hước khi đi cầu khỉ:

Huy Hoàng

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook