Thứ Tư, 19/07/2017 | 15:19

Bạn nghĩ người có thể ăn đất không? Thoạt nghe giống như một chuyện đùa nhưng kỳ thực trên thế giới có tồn tại một người như vậy, hơn nữa anh còn ăn đất một cách ngon lành. 

Anh ăn đất suốt 17 năm, khi chán chuyển sang ăn gạch vỡ, hơn nữa còn cười nói: Đây là mỹ vị nhân gian

Người nông dân Ấn Độ ăn đất tên là Kamleshwar 45 tuổi. Anh nói rằng bản thân đã ăn đất suốt 17 năm nhưng chưa từng cảm thấy thân thể có dấu hiệu gì về việc sức khỏe bất ổn.

Anh ăn đất suốt 17 năm, khi chán chuyển sang ăn gạch vỡ, hơn nữa còn cười nói: Đây là mỹ vị nhân gian

Ban đầu, Kamleshwar cũng ăn cơm như những người khác, hơn nữa anh cũng không kén chọn đồ ăn. Nhưng, từ sau khi mắc phải một loại bệnh lạ, anh ăn những đồ ăn thông thường thì không cảm thấy có hương vị gì, hơn nữa miệng còn bắt đầu đau rồi chảy máu.

Bác sĩ kiểm tra rất nhiều lần nhưng không biết loại bệnh anh mắc phải là gì. Năm 28 tuổi, sau khi ăn bùn đất, anh phát hiện miệng không còn đau và chảy máu nữa, hơn nữa còn cảm thấy “món đất” rất có hương vị. Càng ăn, anh lại càng bị hấp dẫn bởi vị ngon đó.

Anh ăn đất suốt 17 năm, khi chán chuyển sang ăn gạch vỡ, hơn nữa còn cười nói: Đây là mỹ vị nhân gian

Kamleshwar nói: “Sau khi ăn, tôi thấy yêu thích món ăn bùn đất, hơn nữa cũng không dừng lại được. Một ngày tôi có thể không ăn cơm nhưng không thể không ăn bùn đất.” Vậy là từ đó trở đi, vì muốn khám phá hương vị của món ăn này, anh thường đi khắp đơi để tìm ăn đất lạ.

Khi ăn đất cũng không phải cứ bốc nắm đất lên và ăn, anh thường mang theo một ít nước để nhào bột đất thành viên giống như những viên kẹo, sau đó vui vẻ đưa từng viên đất vào miệng.

Anh ăn đất suốt 17 năm, khi chán chuyển sang ăn gạch vỡ, hơn nữa còn cười nói: Đây là mỹ vị nhân gian

Khi cảm thấy chán ăn món bùn đất nắm, anh Kamleshwar ăn kèm những thứ khác để thay đổi khẩu vị. Anh thường ăn thêm mảnh vỡ của viên gạch ngói, cứ như vậy, mỗi ngày anh phải ăn đến 500 gram đất vào bụng.

Anh ăn đất suốt 17 năm, khi chán chuyển sang ăn gạch vỡ, hơn nữa còn cười nói: Đây là mỹ vị nhân gian

Mặc dù mỗi ngày anh Kamleshwar đều muốn ăn đất cho đỡ thèm nhưng thân thể cũng không xuất hiện những biến chứng dị thường gì. Ngay cả khi ăn những mảnh vỡ của gạch ngói, răng của anh vẫn rất chắc chắn. Anh nói: “Tôi yêu bùn đất và gạch ngói bởi vì hương vị món ăn này khiến tôi cảm thấy rất thích.

Anh ăn đất suốt 17 năm, khi chán chuyển sang ăn gạch vỡ, hơn nữa còn cười nói: Đây là mỹ vị nhân gian

Anh còn tìm ra hương vị mới khi trộn các loại đất với nhau để tạo ra các món ăn mới phong phú hơn.

Nhìn anh ăn với vẻ thích thú như đang thưởng thức món ăn ‘đầy mỹ vị’, bạn có cảm giác như thế nào? Cuộc sống của anh hẳn là sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí mua đồ ăn rồi.

San San

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook