Mọi người thường cho rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường khó hoàn hảo nhưng không hẳn vậy. Từ ngày Linh lập gia đình, cô và mẹ chồng có mối quan hệ thân thiết giống như mẹ và con gái, đôi khi còn thân thiết hơn thế.
Chồng Linh làm ăn ở bên ngoài, buổi tối cô thường ngủ một mình trong phòng. Sau khi biết Linh mang bầu khó ngủ, mẹ chồng liền ôm chăn sang ngủ cùng con dâu để nói chuyện phiếm giúp con quên đi thời gian. Buổi đêm, thỉnh thoảng Linh bị chuột rút, mẹ chồng lại giúp xoa bóp tay chân để Linh bớt đau đớn.

Mỗi sáng mẹ chồng đều thức giậy trước làm đồ ăn sáng tẩm bổ cho Linh. Đến kỳ kiểm tra thai nhi, mẹ chồng lại đi cùng Linh đến bệnh viện. Trong tâm, mẹ chồng nghĩ rằng bà là người dân quê văn hóa thấp nhưng đối tốt với một người thì không cần đến văn hóa mà xuất phát từ nội tâm. Mẹ chồng đối với Linh rất tốt, Linh cũng lấy làm cảm kích mà ghi tạc trong lòng.
Đến lúc thai kỳ được 39 tuần tuổi, một hôm đột nhiên Linh thấy nước ối chảy ra, mẹ chồng vội vàng chuẩn bị đồ đưa cô đến bệnh viện sinh đẻ. Sau khi kểm tra, bác sĩ nói cửa mình của Linh đã mở 3 phân, phải đưa vào phòng chờ sinh ngay. Bà lo lắng con dâu ở trong phòng một mình sẽ sợ nên kiên quyết nói với bác sĩ để bà vào phòng sinh cùng con dâu. 8 giờ sau, cuối cùng Linh cũng thuận lợi sinh được bé trai nặng 2,2 kg.

Vừa nghe được âm thanh của đứa trẻ khóc, mẹ chồng Linh liền bị tối sầm mặt, tim đập thình thịch rồi ngất xỉu trên mặt đất. Các bác sĩ vô cùng kinh hãi, y tá vội đưa bà rời khỏi phòng hộ sinh.
Sau đó, mọi người mới biết, bà vốn bị bệnh cao huyết áp, mấy tháng thức ngủ cùng con dâu, khi con dâu sinh bà lại một mực đòi ở bên cạnh nên mức độ chịu đựng căng thẳng tới đỉnh điểm. Thân thể bà vốn suy nhược nên lúc đó bà mới bị ngất xỉu như thế.

Nhưng vừa mới tỉnh lại, bà lại đòi đến gặp con dâu và cháu nội ngay. Thấy Linh và cháu khỏe mạnh, bà mới vừa khóc vừa nói: “Con gái, sinh một con là đủ rồi, sau này không sinh thêm nữa có được không? Nhìn con sinh nở, mẹ thấy trong lòng rất đau đớn, nỗi đau còn khó chịu hơn lúc mẹ sinh nở…”
Nghe vậy, Linh cũng không biết phải cảm ơn mẹ chồng như thế nào. Cô thật may mắn có mẹ chồng giống người bạn tri kỷ như vậy, bà đối với cô còn tốt hơn cả con gái.
Có được mẹ chồng như vậy, Linh thật quá may mắn. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này khiến mọi người ao ước. Nhận được sự chăm sóc của mẹ chồng như vậy, Linh nhất định phải hiều thuận với mẹ chồng để đền đáp rồi. Sự hòa thuận này sẽ giúp gia đình Linh hạnh phúc và bình yên.
Kỳ diệu- Em bé hồi sinh nhờ cái ôm của mẹ
San San
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.