Ai cũng từng hứa sẽ về thăm lớp, thăm thầy cô và thường xuyên tụ tập ăn uống để ôn lại kỷ niệm trường xưa. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, những lời hứa đó như “gió thoảng qua tai”.
20/11 là dịp để mỗi cô cậu học trò về lại mái trường xưa, thăm bạn bè thầy cô đồng thời cũng là lúc ta thực hiện với nhau lời hứa năm xưa với nhau. Nhưng có mấy ai làm được điều đấy! Bạn tự hỏi mình xem, lần gần đây nhất tụ họp với lớp là khi nào? Bạn có sẵn sàng gác lại mọi công việc để về trường thăm thầy cô giáo chủ nhiệm năm xưa vào mỗi dịp 20/11? Bạn có nhớ lần cuối cùng mình nói chuyện với nhỏ bạn ngày xưa ngồi cùng bàn là lúc nào?
Bên cạnh đó, vẫn có những con người “dành cả tuổi thanh xuân” để hô hào mọi người tụ họp. Họ chính là người dù thời tiết mưa dù nắng ra sao, dù bận rộn đến cỡ nào cũng vẫn sẽ giữ đúng lời hứa về ngày họp mặt năm xưa. Loạt ảnh đang được dân mạng chia sẻ nhiệt tình dưới đây, đã chứng minh cho sự khác biệt ấy của các tập thể học sinh.
“Năm nay đã khác năm xưa”
Lớp đông đủ ngày nào giờ còn đâu.
Vẫn có những đứa dù bận thế nào vẫn về thăm trường lớp.
Những người giữ lời hứa lại cô đơn lẻ bỏng.
Chỉ mình ta với riêng ta.
Chỉ có 3 đứa vẫn gọi là họp lớp.
Video: Tiết học khiến hàng triệu người xem rơi nước mắt của cô giáo 85 tuổi
Theo WE 25
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.