Thứ Sáu, 10/02/2017 | 00:04

Bé trai bị đâm 14 nhát dao rồi chôn sống, em bé trúng bom khi vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ, nằm dưới đống đổ nát trong 7 ngày… là những thiên thần này vẫn sống sót kỳ diệu lay động trái tim cả thế giới.

1. Em bé bị trúng bom khi vẫn còn trong bụng mẹ

5 em bé thoát chết kỳ diệu nhất lay động trái tim cả thế giới

Bác sĩ nhẹ nhàng, cẩn thận gỡ mảnh vỡ bom trên trán của em bé.

Đây là video được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trong thời gian dài, quay cận cảnh bác sĩ kéo một bé gái từ trong bụng mẹ ra khi trên trán em vẫn gắn một mảnh vỡ của bom.

Bác sĩ vừa phải nhẹ nhàng làm mọi cách để em tỉnh lại, cẩn thận cọ xát thân thể, làm sạch ống thở… Sau những giây phút “nín thở” đầy căng thẳng, các nhân viên y tế từ Hội đồng Y khoa thành phố Aleppo (một dịch vụ y tế phi lợi nhuận trong thành phố) vô cùng vui mừng khi em cất tiếng khóc. Mảnh vỡ trên đầu bé chỉ để lại vết thương bằng ngón tay và mẹ của em cũng hồi phục nhanh sau đó.

2. Đứa bé sống sót sau khi người mẹ nhảy từ tầng 8 xuống

5 em bé thoát chết kỳ diệu nhất lay động trái tim cả thế giới

Ôm con nhảy lầu từ tầng 8 xuống, bà mẹ tử vong tại chỗ còn đứa bé đã thoát khỏi trình trạng nguy kịch.

Các nhân chứng cho biết khoảng 3 rưỡi chiều ngày 13/3, một luật sư Cynthia Wachenheim, ôm cậu con trai 10 tháng tuổi của mình rồi nhảy từ tầng 8 một tòa nhà ở phố West 147 xuống để tự sát. Bà mẹ 45 tuổi tử vong ngay tại hiện trường, còn bé Keston được đưa đến bệnh viện Harlem với tình trạng nguy kịch nhưng hiện đã ổn định.

Các nguồn tin cho hay Wachenheim có để lại một lá thư nhưng nội dung bên trong thì viết “rất lan man và thiếu mạch lạc”. Cảnh sát hiện tìm kiếm tung tích chồng của nạn nhân, tuy nhiên họ cũng tin rằng anh này rời khỏi căn hộ một tiếng trước khi Wachenheim nhảy lầu.

3. Em bé và mẹ sống sót qua bốn ngày trong rừng sau một vụ rơi máy bay thảm khốc

5 em bé thoát chết kỳ diệu nhất lay động trái tim cả thế giới

Ôm con thoát khỏi vụ cháy kinh hoàng của máy bay, sau 4 ngày sống trong rừng uống nước dừa để sinh tồn thì đội cứu hộ cũng đã tìm thấy hai mẹ con và họ không ảnh hưởng gì lớn đến sức khỏe.

Tháng 6/2015, một chiếc máy bay từ Choco đến Quibdo đã chao đảo trên trời khoảng 30 phút và tự bốc cháy ngay sau khi hạ cánh. Lường trước được tình hình sắp xảy ra, người mẹ Maria Nelly Murillo Moreno – 19 tuổi đã thả giấy khai sinh của con, điện thoại di động và chiếc ví xuống.

Chiếc máy bay rơi đúng trong rừng rậm Columbia, người mẹ tuy bị bỏng nhưng đã cố gắng cứu con ra khỏi đống đổ nát kinh hoàng ấy.

Để có sữa cho con bú, người mẹ Murillo uống nước dừa. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy họ sau bốn ngày xảy ra vụ việc. May mắn thay đứa bé khỏe mạnh, mặc dù phần thân dưới hơi sưng vì người mẹ không còn tã thay cho con.

4. Em bé sống sót khi bị chôn vùi suốt 7 ngày sau trận động đất ở Haiti

Em bé này mới được 11 ngày tuổi khi trận động đất Haiti xảy ra vào năm 2009. Một tuần sau đó, đội cứu hộ Pháp quay trở lại nơi đổ nát để tìm thi thể bé và nghe thấy những tiếng khóc. Thật kì diệu em bé vẫn còn sống và nằm nguyên trên chiếc giường chỗ mẹ đặt em ngủ trước khi trận động đất xảy ra.

Người mẹ xúc động nói: “Tôi vẫn không thể tin được con mình được thần Chết tha cho. Con bé dường như không có một chút sức mạnh nào, vậy mà vẫn có thể sống sót dưới bức tường đổ nát đó mà không hề bị thương chút nào”.

5. Bé trai sống sót kỳ diệu khi bị đâm 14 nhát dao và chôn sống

5 em bé thoát chết kỳ diệu nhất lay động trái tim cả thế giới

Em bé bị đâm 14 nhát dao và chôn sống đã thay đổi hoàn toàn với một diện mạo mới.

Câu chuyện xảy ra vào tháng 2 vừa qua, trong lúc đang đi chăn bò trên một cánh đồng ở quận Wangyai, tỉnh Khon Kaen, Thái Lan, bà Kachit Krongyut (53 tuổi) đã phát bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Sau khi tìm kiếm, bà thấy có một khu đất như vừa bị đào bới.

Bới đống đất đá lên, bà Kachit giật mình nhìn thấy bàn chân của 1 đứa trẻ. Quá hoảng sợ, bà vội vàng tìm người nhà đến giải cứu đứa bé.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, cậu bé đáng thương được chẩn đoán có dấu hiệu bị đánh đập và thậm chí trên người còn có 14 vết dao đâm. Với nỗ lực cứu giúp của các nhà hảo tâm và đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Wangyai, cậu bé đáng thương đã hồi sinh với diện mạo hoàn toàn mới.

Video: Bác sĩ ở Thái đến thăm em bé sống sót kì diệu sau khi bị mẹ đâm 14 nhát và chôn sống

Hà Châu (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook