Thứ Sáu, 16/06/2017 | 01:39

Khi cô con gái lấy chồng xa về nhìn mặt mẹ lần cuối thì bỗng nhiên bà Kỳ bật dậy hỏi: “Làm gì mà tụ tập đông thế? Hôm nay cúng ai mà có hương đèn?”

1. Sau 5 lần làm đám giỗ ông bất ngờ trở về trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người

Năm 2013, sau khi đi ăn tiệc cưới người thân tại P.3, TP.Tây Ninh, ông Mỹ không về nhà. Nghĩ ông Mỹ chỉ đi vài ngày như mọi khi nhưng gần 1 tuần sau vẫn không thấy ông về, cả nhà tỏa ra đi tìm kiếm khắp nơi, thông báo địa phương nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cứ nghe ở đâu phát hiện có người chết là gia đình tìm đến.

5 câu chuyện trở về từ cõi chết ly kỳ nhất Việt Nam, số 3 bật dậy nói: ‘Cho xin điếu thuốc lào’

Đến tháng 5/2013, gia đình nghe thông báo trên truyền hình tìm thân nhân cho một xác chết trôi đang phân hủy tại xã Trường Hòa (H.Hòa Thành). Khi gia đình mang hình tìm đến người vớt xác thì người này mô tả thi thể “khớp” ông Mỹ và nhìn ảnh (qua CMND) thì khẳng định đúng 90%.

Thấy vậy, gia đình xin Công an xã Trường Hòa ký xác nhận để gia đình hoàn tất thủ tục chôn cất và chọn ngày 26/3 (âm lịch) làm ngày giỗ cho ông Mỹ.

Tuy nhiên, sau 5 năm mất tích ông Mỹ bất ngờ trở về trong tình trạng ổn định, tuy nhiên, do chân bị gãy nên gia đình đã đưa đến bệnh viện bắt vít cố định. Điều ly kỳ là suốt 5 năm qua, ông Mỹ sống ở đâu, làm gì vẫn còn là ẩn số vì ông chỉ kể lại bằng những câu chuyện chắp vá, không đầu không đuôi. Tính  đến nay gia đình đã 5 lần làm đám giỗ cho ông.

2. Ba lần chết đi sống lại của cụ bà Thanh Hóa

Câu chuyện kỳ lạ này bắt đầu với cụ bà Lê Thị Chênh (xã Quảng Vọng, Quảng Xương, Thanh Hóa) vào năm 2006. Sau một trận ốm thập tử nhất sinh cụ bà chẳng thiết ăn uống gì, vài ba ngày sau thì bất động, tim ngừng đập. Cả nhà than khóc tiếc thương cho một con người đã về bên kia thế giới. Trong lúc con cháu trong nhà đi lo hậu sự thì bà Chênh bỗng dưng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn con cháu đang phủ phục dưới chân mình, khóc lóc thảm thiết.

5 câu chuyện trở về từ cõi chết ly kỳ nhất Việt Nam, số 3 bật dậy nói: ‘Cho xin điếu thuốc lào’

Lần thứ 2, xảy ra khi cụ bà Chênh bước sang tuổi 97, lúc này, sau vài ba tiếng gọi không thấy cụ trả lời, mọi người xem thì cụ đã tắt thở, chân tay lạnh ngắt, hai mắt nhắm nghiền và tim “ngừng đập”. Tin buồn cụ qua đời được truyền đi cho con cháu biết. Mọi người trong họ kéo đến để cùng gia đình bàn soạn cho việc tang lễ. Mọi việc chuẩn bị chu đáo chờ tới giờ nhập quan thì không thấy bà lão đâu cả. Hóa ra bà ở dưới gầm giường và vẫn còn sống.

Lần thứ 3, cũng là lần gần đây nhất (ngày mùng 1/7/2012). Lúc này, cụ Chênh đã bước sang tuổi 99, khi cụ đã qua đời, các con đã chuẩn bị tâm lý thì cụ bà lại… đột nhiên sống lại.

3. Đang khâm liệm, bỗng nhiên bật dậy xin thuốc lào

Trường hợp kỳ lạ này xảy ra vào tháng 6/2010 với anh Nguyễn Thanh Hùng – 37 tuổi, ngụ phường 2 TP. Tân An, Long An.

Anh Hùng là một người hay uống rượu, cũng như mọi ngày anh mua rượu về ngồi uống thì một lát sau kêu đau bụng và có hiện tượng nôn ói. Người nhà ngay lập tức đưa anh đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết, anh Hùng bị ung thư túi mật giai đoạn cuối.

5 câu chuyện trở về từ cõi chết ly kỳ nhất Việt Nam, số 3 bật dậy nói: ‘Cho xin điếu thuốc lào’

Nhận tin từ bác sĩ người nhà ai cũng buồn, đi khắp nơi tìm thuốc tây, thuốc nam mong bệnh tình của anh đỡ hơn. Tuy nhiên, đến 17h ngày 14/6, sau bữa cơm chiều, bà Kim, mẹ anh Hùng thấy con nằm im không cử động, tưởng con ngủ nên kéo chăn định đắp thì phát hiện anh Hùng đã tắt thở từ bao giờ, da đã có dấu hiệu tái nhợt.

Thấy vậy, cả gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho anh, thi thể anh đặt lên bộ ván và che lại bằng một chiếc màn mỏng, trên bụng đặt nải chuối, trên phía đầu đặt bát cơm, quả trứng vịt chờ vợ bán hàng ở Vũng Tàu về nhìn mặt lần cuối.

Nhưng 6 tiếng sau, em trai anh Hùng chợt thấy tiếng động, bàn tay anh Hùng chạm vào tay anh lay nhẹ, rồi anh Hùng ho mạnh, nải chuối trên bụng rơi xuống, anh bật người dậy, nhìn quanh và nói: “Cho tao xin điếu thuốc lào… “

4. Nằm trong quan tài bỗng bật dậy hỏi con: “Làm gì mà tụ tập đông thế…”

5 câu chuyện trở về từ cõi chết ly kỳ nhất Việt Nam, số 3 bật dậy nói: ‘Cho xin điếu thuốc lào’

Câu chuyện tiếp theo xảy ra với bà Kỳ sinh năm 1898, tại xã Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình có 10 người con. Năm 1950 bà đột nhiên ốm nặng, sau 2 tuần thì mất. Tuy nhiên, khi cô con gái lấy chồng xa về nhìn mặt mẹ lần cuối thì bỗng nhiên bà Kỳ bật dậy hỏi: “Làm gì mà tụ tập đông thế? Hôm nay cúng ai mà có hương đèn?” Từ đó bà Kỳ sống thêm được 31 năm, thọ 83 tuổi.

5. Bước ra khỏi quan tài sau 20 giờ của cụ bà ở Quảng Trị

5 câu chuyện trở về từ cõi chết ly kỳ nhất Việt Nam, số 3 bật dậy nói: ‘Cho xin điếu thuốc lào’

Câu chuyện ly kỳ về cái chết bất ngờ của bà Khi xảy ra vào năm 1984. Lúc đó là tháng 5, đúng vào mùa gặt. Một buổi trưa, sau khi đi gặt lúa về thì bất ngờ bà Khi lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử ngay giữa sân nhà. Dù không mấy ai tin vào sự thật nhưng tất cả đều chuẩn bị hậu sự.

Gia đình bà Khi làm rạp lo đám, mặc áo quan, cả nhà khói hương nghi ngút. Cha mẹ, anh chị em và 5 người con của bà khóc ngất xỉu, người thân đã liệm bà và đặt vào hòm gỗ. Đến giờ cúng cơm, khi người thân vừa bưng cơm đặt lên bàn thờ thì nghe trong hòm có tiếng chân đạp. Rồi bất ngờ, bà Khi ngóc đầu dậy từ trong quan tài xung quanh hương khói mờ ảo.

Thấy người chết bỗng dưng lồm cồm ngồi dậy từ trong quan tài, ai nấy đều khiếp sợ la hét, bỏ chạy, không tin nổi vào mắt mình, họ bảo là có “ma”.

Từ khi sống lại đến nay đã hơn 30 năm, nhưng bà Khi vẫn luôn khỏe mạnh, không hề đau ốm. Và những câu chuyện lúc bà chết đi đã gặp người thân, bà con lối xóm nơi âm gian khiến nhiều người vốn không tin về luân hồi cũng phải hết sức suy ngẫm…

Video: Giúp cô gái xe chết máy trong đêm tối!

Hà Châu (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook