Thứ Ba, 11/07/2017 | 21:00

Tòa án Anh cho bố mẹ Charlie Gard thêm 48 giờ để đưa ra lý do bé nên đến Mỹ chữa trị mà không cần rút thiết bị hỗ trợ sống.

Sau buổi điều trần đầy cảm xúc tại Tòa án Tối cao London (Anh), thẩm phán Nicholas Francis quyết định cho bố mẹ em bé Charlie Gard thêm 48 giờ để trình thêm thông tin. “Không có người còn sống nào không muốn cứu Charlie”, AP dẫn lời thẩm phán Francis. “Nếu họ đưa ra được những bằng chứng mới, tôi sẽ xem xét”.

48 giờ để bố mẹ em bé Anh chứng minh con không cần rút thiết bị sống

Bé Charlie trong viện. Ảnh: PA.

Charlie, hiện 11 tháng tuổi, mắc chứng rối loạn ty lạp thể gây suy nhược cơ, căn bệnh cực hiếm chỉ có 16 em bé trên thế giới mắc phải. Căn bệnh ngăn chặn ty thể tạo ra năng lượng khiến bệnh nhi mất thính giác, phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở, không thể cầm nắm đồ vật và liên tục lên cơn động kinh.

Sau khi Bệnh viện Great Ormond Street xin phép và được tòa án chấp thuận rút thiết bị hỗ trợ sự sống vì lợi ích của bệnh nhi, bố mẹ Charlie đã bày tỏ mong muốn đưa con đến Mỹ để điều trị bằng phương pháp thử nghiệm phân tử nucleoside. Nhờ vận động quyên góp, gia đình Gard được cộng đồng hỗ trợ 1,3 triệu bảng.

Tuy nhiên, đánh giá hiệu quả của phương pháp phân tử nucleoside còn mập mờ và nhiều khả năng khiến bệnh nhi thêm đau đớn, thẩm phán Francis đã tuyên bố Charlie không thể đến Mỹ. Giờ đây, chỉ những bằng chứng “mới và mạnh mẽ” mới đủ sức đảo ngược phán quyết ông đưa ra.

Đầu tháng 7, Đức Giáo hoàng Francis và Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về trường hợp của Charlie, khiến dư luận quốc tế hướng về em nhỏ. Chủ tịch Bệnh viện Bambino Gesu (Vatican) đề nghị giúp đỡ bệnh nhi 11 tháng tuổi song Ngoại trưởng Anh Boris Johnson chính thức từ chối vào ngày 5/7 vì lý do pháp lý. 

Vụ kiện sẽ tiếp tục vào thứ năm tới.

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook