Đây là 40 bức ảnh ấn tượng nhất được lọt vào danh sách đề cử cho giải thưởng Sony World Photography năm 2017, được trang MailOnline đặc biệt chọn lọc và giới thiệu đến đọc giả.
Không phải là nụ cười thơ ngây, cũng không phải phút giây bình yên bên gia đình, trang sách, các nhân vật chính trong những bức ảnh là góc khuất còn lại của thế giới, về số phận của một bộ phận trẻ em mà trước đây chúng ta có thể chưa từng biết đến.
▼ Đứa trẻ chơi đùa với quả bóng vừa nhặt được tại một nghĩa trang – khu vực có một cộng đồng người vô gia cư sinh sống ở thủ đô Manila (Philippines).

▼ Cậu bé Li đang được trị liệu để giảm cân theo một phương pháp truyền thống của Trung Quốc ở trung tâm Changchun.

▼ Cặp chị em sinh đôi Liu Bingqing và Liu Yujie vừa khóc vừa tập luyện thể dục dụng cụ bên trong một cơ sở đào tạo tại thị trấn Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Lò luyện này cũng là nơi 2 chị em đã theo học kể từ khi còn nhỏ.

▼ Ở Ba Lan, nhiếp ảnh gia Kamila Staniszewska chụp lại cảnh cô con gái 6 tuổi của mình đang khóc lóc trong khi làm bài tập về nhà.

▼ Một cô gái Ấn Độ đã được rửa tội.

▼ Gương mặt căng thẳng của một bé gái được nhiếp ảnh gia Luis Godinho chụp lại khi em đưa hai tay lên, bám mạnh vào cánh cửa sổ của một xe buýt ở Senegal.

▼ Một cô bé tham gia lễ kỷ niệm tôn giáo tại một ngôi đền Sikh ở ngoại ô Parma, nước Ý.

▼ Nhiếp ảnh gia Tim Topple chụp lại khoảnh khắc chơi đùa của cô con gái 6 tuổi tại nhà họ ở Cieszyn, phía Nam Ba Lan.

▼ Cô bé Syuzanna, 9 tuổi, trú trong xác một chiếc ô tô nằm bên ngoài tòa nhà bỏ hoang nơi cô sinh sống ở Gymri, Armenia – nơi tỷ lệ đói nghèo là 47%.

▼ Bị mắc kẹt trong một cuộc đột kích, dân thường Iraq di chuyển tới một trạm kiểm soát của quân đội ở vùng ngoại ô phía Bắc Qayyarah.

▼ Bức ảnh chụp một cậu bé ôm 2 khẩu súng tại thành phố Honduras của Rivera Hernandez. Theo các nhiếp ảnh gia, ở đây, mỗi ngày có đến 3 người chết dưới tay của 5 băng nhóm xã hội đen hoành hành.

▼ Tại một ngôi làng xa xôi ở Tây Bengal của Ấn Độ, trẻ em tụ tập trong khi một người đàn ông Sannyasi phô diễn hộp sọ như một phần của lễ hội Gajan, với hy vọng mưa và vụ mùa tốt hơn trong năm tới.

▼ Chú bé ở Nakhon si Thammarat, miền Nam Thái Lan bên con bò vào một buổi sớm.

▼Nhiếp ảnh gia Jian Seng Soh, người đã chụp được bức ảnh này tại Kyoto, Nhật Bản, đã viết rằng: “Trước khi tôi xuống xe ở trạm tiếp theo, tôi đã nhường chỗ ngồi cho đứa bé tiểu học với cặp táp nặng nề trên vai, và ngay lập tức cô bé ngủ thiếp đi”.

▼ Trẻ em tị nạn người Syri tránh mưa dưới lớp bạt nhựa trong quá trình di chuyển từ trại tị nạn Thổ Nhĩ Kỳ.

▼ Những người dự thi chờ đợi sau hậu trường trong một cuộc thi vô địch thể dục thể hình ở khu vực Stavropol, miền Nam nước Nga.

▼ Tại Vịnh Mahim – Mumbai, một nhóm trẻ em bị bắt gặp khi chơi trên những chiếc xe phế liệu.tại Mumbai, Ấn Độ, những đứa trẻ chơi trên chiếc xe bị bỏ rơi.

▼ Nhiếp ảnh gia Germano Miele viết về bức ảnh: “Chuyện này rất phổ biến, khi bạn rời khỏi các thành phố lớn để khám phá những ngôi làng nhỏ, bạn sẽ được đối xử như một người bạn cũ trở về nhà với những nụ cười tuyệt vời và không thể nào quên. Đây là Châu Phi thuần khiết mà tôi thực sự yêu thích”.

▼ Một cậu bé Bedouin ở Oman tạo dáng với khẩu súng của cha mình. Nhiếp ảnh gia Mark Languido Vicente giải thích: “Cậu bé vẫn còn quá nhỏ để sử dụng nó, nhưng ở đây, cậu ta có nhiệm vụ bảo quản nó trong khi cha đang tiếp khách”.

▼ Ảnh chụp tại đô thị Jeddah, Ả Rập Saudi, ghi lại hình ảnh nhà thiết kế thời trang – chị Nassiba – đang chơi đùa với cậu con trai nhỏ: “Trong xã hội chúng tôi, ly hôn rất hiếm gặp. Là một người mẹ đơn thân, tôi đã phải hy sinh và chấp nhận nhiều thứ, nhưng bù lại tôi đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình”.

▼ Tại khu vực nghèo đói Gyumri – Armenia, bà mẹ Lusine ngủ với năm đứa con của mình trong căn phòng duy nhất họ có.

▼ Tại Benin – Tây Phi, một thành viên hai tuổi của bộ lạc Betamarribe đã phải chịu đựng một nghi thức rạch người đầy đau đớn thể theo truyền thống lâu đời của bộ lạc.

▼ Hai chị em cô bé sống tại Rio de Janeiro rất nhiệt tình khi được yêu cầu chụp ảnh.

▼ Ảnh chụp ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, một gia đình đang cùng làm bánh sủi cảo.

▼ Li Hang đến từ Cáp Nhĩ Tân – Trung Quốc, bị mắc hội chứng Prader-Willi. Chứng bệnh này xảy ra do một bất thường về nhiễm sắc thể và vì vậy Li không thể ngăn được việc ăn uống quá độ của mình. Cậu bé 11 tuổi này nặng hơn 150kg và hiện đang được điều trị y tế.

▼ Trong gần mười tháng, các thành viên bộ lạc Sioux ở Mỹ và các đồng minh của họ đã cắm trại tại đây để chống lại Đường ống dẫn dầu Dakota thông qua vùng đất và mạch nước của họ. Người trong hình là Jesse Jaso 12 tuổi đang bước vào đơn vị của mình.

▼ Tại một trường học ở vùng nông thôn phía Tây Nam Uganda, trẻ em trong bộ đồng phục cầu nguyện một cách say sưa vào buổi sáng sớm trước khi các lớp học bắt đầu.

▼ Một đứa bé ở Togo – Tây Phi, với các vết thương còn mới và sẽ biến thành sẹo, dấu hiệu điển hình của bộ lạc Soma.

▼ Cậu bé người Senegal ngồi trông bao tải bột mì.

▼ Tại Gou Ling Yu, tỉnh Gansu, cô bé này chỉ là một trong số 61 triệu trẻ em “bị bỏ rơi” ở vùng nông thôn Trung Quốc khi cha mẹ chúng bỏ đi để di chuyển vào thành phố. Cô bé trong hình nói rằng mẹ bỏ đi khi mình mới được sáu tháng tuổi.

▼ Taha Sirhan (bên phải) 11 tuổi, cậu bé đang cầm lá cờ Iraq băng qua các mỏ dầu bị đốt cháy ở thành phố Qayyarah tại đây. Cha của cậu đã bị IS giết chết vì làm việc cho cảnh sát.

▼ Vẻ mặt mệt mỏi của một học sinh thuộc ngôi trường gần Sidon – Lebanon, nơi có khoảng một triệu người tị nạn Syria được các tổ chức quốc tế hỗ trợ.

▼ Khi nhiếp ảnh gia Mohamed Roushdy El Dor chụp bức ảnh này ở Cairo, Ai Cập, ông ấy đã yêu cầu cậu bé mỉm cười, nhưng cậu bé nói rằng “không thể”.

▼ Một người cha đặt tay lên trên đầu con trai của mình trong một thị trấn ở Cape Town, Nam Phi. Cho đến cuối thời kỳ phân biệt chủng tộc, các khu định cư này chỉ dành cho người không phải là người da trắng.

▼ 28 em học sinh này đang có một cuộc chiến gối ở viện trị liệu nổi tiếng của Đan Mạch Carl-Mar Moller, nơi bọn trẻ được khuyến khích chơi tự do mà không có quy tắc.

▼ Hình ảnh được chụp tại Edinburgh – Scotland, những đứa bé trai đang hút thuốc lá ở một khu vực nghèo túng với tỷ lệ cao về thất nghiệp, lạm dụng ma túy và hoạt động băng đảng.

▼ Pier Mane đã chụp lại hình ảnh này của một bộ tộc trên quần đảo Solomon. Ông nói về hình ảnh: “Có vẻ như trẻ em ở đây học chèo thuyền trước khi học đi”.

▼ Trong khu rừng Sumatra Barat, Indonesia, trẻ em chia sẻ trò đùa với một người cao tuổi của bộ lạc Mentawai trên đảo Mentawai.

▼ Tại Quý Châu – Trung Quốc, khoảnh khắc người bà 90 tuổi đang tận hưởng giây phút nghỉ ngơi yên bình bên cháu trai trong khi bố mẹ của cậu bé đang bận rộn việc thu hoạch.

▼ Đứa trẻ chơi đùa bên ngoài một nhà kho tại Kaifeng – Trung Quốc, nơi một người đàn ông giết chó để bán.

Mỗi bức ảnh lại toát lên một ý nghĩa của nó, chúng ta khóc, ngạc nhiên hay bình thản… theo mỗi biểu cảm của nhân vật trong đó. Dường như từng bức ảnh lại là từng câu chuyện đầy cảm xúc được con mắt tinh tế và bàn tay tài hoa của các nhiếp ảnh gia ghi lại. Và đối với người cảm nhận được dòng xúc cảm này có lẽ họ cũng nhận thấy được rằng đây chính là tác phẩm nghệ thuật thật xuất sắc.
Hải Yến
Clip hay:
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.