Thứ Năm, 12/01/2017 | 12:41

Bạn có biết rằng cơn ác mộng đối với mỗi vận động viên nhảy dù khi phải nhảy từ trên trời xuống với một vận tốc cực lớn mà không có dù là như thế nào không? Nó cuối cùng đã thành sự thật với một vận động viên nhảy dù liều lĩnh ở California.

4 vận động viên nhảy dù rơi từ độ cao 7620 mét, nhưng chỉ một người tiếp đất không dù

As the world watched, Luke Aikins, 42, plummeted 25,000 feet above California’s Simi Valley, having leapt from a plane along with three other skydivers, only to make a solo precision landing into a 100 feet x 100 foot, two-tiered net at 120 mph. The stunt was dubbed “Heaven Sent.”

Luke Aikins là vận động viên nhảy dù 42 tuổi. Anh đã thực hiện cú nhảy từ độ cao 25000 feet tương đương với 7620 mét trên bầu trời Simi Valley của California. Anh ta nhảy từ máy bay cùng với 3 vận động viên nhảy dù khác, chỉ để tiếp đất chính xác vào chiếc lưới hai tầng rộng 30×30 mét với vận tốc 120 dặm/h (193 km/h).

Sau khi tấm lưới đã hạ xuống, anh ấy ngồi dậy và ôm chầm lấy người vợ trong hân hoan.

Anh chàng liều lĩnh này đã có kinh nghiệm 18.000 lần nhảy dù, đồng thời anh cũng là một diễn viên đóng thế. Bạn có thể đã nhìn thấy anh ta trong một đoạn ngắn của phim Người sắt 3 (Iron Man 3)

4 vận động viên nhảy dù rơi từ độ cao 7620 mét, nhưng chỉ một người tiếp đất không dù

Để chuẩn bị cho cú nhảy không dù này, anh từng thực hiện hàng chục lần nhảy có dù nhắm vào mục tiêu 30×30 mét. Alkins nói: “Với tôi, cú nhảy này chỉ đơn giản là một bước tiến tiếp theo trong cuộc sống đầy những thử thách khắc nghiệt”

Nguồn NTD.tv

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook