Thứ Hai, 02/05/2016 | 21:23

Một người đàn ông rất thích hút thuốc, bắt đầu từ việc cao hứng thể hiện “bản lĩnh”, thấm thoắt anh đã hút được 4 năm. Số vỏ thuốc lưu lại một chỗ, con số lên tới hơn 700 bao. 4 năm có 1460 ngày, bỏ đi khoảng 300 ngày không hút, bình quân mỗi ngày anh ta hút 12 hoặc 13 điếu.

Nếu tính trung bình một bao thuốc là 20 nghìn đồng, chi phí tổng cộng bỏ ra cho 700 bao là 14 triệu. Trong khoảng 4 năm, anh đốt đi gần 4 triệu đồng mỗi năm. Ấy là không tính đến trường hợp hút thuốc loại đắt tiền, một điếu xì-gà hạng sang cũng tốn mấy triệu đồng.

(Ảnh qua Toments)

Bình thường, một người hút một bao thuốc mỗi ngày, chúng ta cũng không nhận thấy điều bất ổn, nhưng lưu lại số vỏ bao trong khoảng 4 năm, khiến ai nhìn thấy cũng giật mình…

(Ảnh qua Toments)

Hàng triệu đồng, đổi lấy 1 đống vỏ hộp

(Ảnh qua Toments)

và còn thêm lá phổi biến thành màu đen

(Ảnh quaToments)

14 triệu đồng có thể mua được cái gì?

Không cần bán thận, số tiền này cũng có thể mua được chiếc iPhone. Lựa chọn như thế nào là tùy thuộc vào mỗi người…

(Ảnh: Toments)

Với số tiền ấy cũng có thể mua được lượng sữa bột cho con uống khoảng 1 năm.

(Ảnh: Toments)

Cao hứng thích hút thuốc cũng tương tự như đã đem tiền đi đốt, để cảm nhật sự khoan khoái nhất thời, rồi mang theo bệnh tật vào người.

(Ảnh: Toments)

Hơn nữa không chỉ là mất tiền! Sức khỏe là quý giá hơn vàng. Hút thuốc, phổi sẽ bị tổn thương, gây nên ung thư phổi, liên lụy đến người nhà phải bận tâm lo lắng, thậm chí còn mất đi sinh mệnh.

(Ảnh qua Toments)

Nếu như đổi hút thuốc thành việc giúp người để tận hưởng niềm vui, thì đây lại là một việc làm đầy ý nghĩa, vừa tốt cho mình lại tốt cho người.

Theo Toments
San San biên dịch

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook