Thứ Ba, 10/10/2017 | 02:13


Người nước ngoài thường có một số nhận thức không đúng về người châu Á, ví dụ như cùng họ nghĩa là cùng quan hệ huyết thông. Người Việt Nam có một số họ phổ cập như họ Nguyễn, có khoảng 40% người Việt họ Nguyễn, nhưng điều đố không có nghĩa tất cả đều có quan hệ huyết thống, cũng giống như nhiều người nước ngoài có họ  như Smith, Taylor, Roberts cũng vậy. Tại nước ngoài có một nhóm du học sinh người Việt khi chụp ảnh tốt nghiệp đã nảy ra một ý tưởng.

4 du học sinh Việt cùng họ bị hiểu lầm là chị em, khi chụp ảnh tốt nghiệp, họ có cú ‘phản pháo’ gây cười

4 cô gái Việt Nam học tập tại nước ngoài khi chụp ảnh tốt nghiệp đã chứng minh với bạn bè rằng: “Chúng tôi không hề có quan hệ huyết thống”. Vì trước đây có nhiều bạn học đều cho rằng họ là 4 chị em. Thông thường ảnh tốt nghiệp sẽ có tên ghi bên cạnh, mà theo quá trình trưởng thành, ảnh kỉ niệm tốt nghiệp sẽ ghi lại những hồi ức năm tháng tuổi trẻ, đương nhiên 4 cô gái này không muốn sau này khi xem lại những bức ảnh thời đi học lại nhớ lại hồi ức luôn bị bạn bè nhầm lẫn là chị em như thế.

4 du học sinh Việt cùng họ bị hiểu lầm là chị em, khi chụp ảnh tốt nghiệp, họ có cú ‘phản pháo’ gây cười

4 cô gái họ Nguyễn đến từ Úc đã lựa chọn viết dưới ảnh lần lượt các chữ WE. ARE. NOT. RELATED (chúng tôi không có quan hệ với nhau).

Năm 2012, tại trường Presentation High School ở San Jose (Mỹ) cũng có một nhóm 8 học sinh cũng làm tương tự trên ảnh tốt nghiệp. Họ viết: “Chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì nhưng chúng tôi không có quan hệ huyết thống với nhau!”(Tuy nhiên trong số đó có 2 người là chị em thực sự). Sau đó bức ảnh này lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, có lẽ 4 cô gái ở Úc cũng lấy ý tưởng từ sự việc này.

4 du học sinh Việt cùng họ bị hiểu lầm là chị em, khi chụp ảnh tốt nghiệp, họ có cú ‘phản pháo’ gây cười

Thông thường các học sinh tốt nghiệp thường viết những cụm từ nghịch ngợm hoặc mang tính cổ vũ, như “hãy để nụ cười của bạn thay đổi thế giới, đừng để thế giới thay đổi nụ cười của bạn”, hoặc “giấc mơ không vì ma thuật mà trở thành hiện thực, cần mồ hôi và nước mắt mới có thể đạt được”, để lại ấn tượng đối với mọi người. Nhưng hành động thú vị của 4 cô gái người Việt lại càng khiến mọi người khó quên hơn. Trước đây, một thầy giáo thể dục tên Dale Irby cũng tạo nên điều thú vị, từ năm 1973 bắt đầu, 40 năm liên tiếp ông đều mặc bộ đồ giống nhau để chụp ảnh.

4 du học sinh Việt cùng họ bị hiểu lầm là chị em, khi chụp ảnh tốt nghiệp, họ có cú ‘phản pháo’ gây cười

Xem lại những dấu ấn lưu lại có lẽ là việc hết sức thú vị!

Video: Cô gái thoát khỏi địa ngục Triều Tiên kể lại cuộc chạy trốn kinh hoàng

Bích Phượng

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook